Chung cư đột nhiên mất điện, dân leo lắt sống

Xem tin gốc 

VietnamNet - 4 tháng trước 86 lượt xem

- Không hề nhận được thông báo, sự cố mất điện đột ngột hơn 1 ngày ròng đã khiến cuộc sống của các hộ dân ở 3 dãy nhà thuộc khu đô thị A6 Nam Trung Yên bị xáo trộn hoàn toàn.



Theo phản ánh của người dân, toàn bộ 3 dãy nhà A6A, A6C, A6D thuộc khu tái định cư Nam Trung Yên (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã mất điện từ khoảng 9h sáng ngày 1/2 và đến chiều nay (2/2) vẫn chưa có trở lại. Điều đáng nói, họ cũng không hề nhận được bất kỳ thông báo nào.

Hơn 19h tối 1/2, nhiều hộ dân sống tại dãy nhà A6A cho biết sự cố mất điện đột ngột khiến mọi nếp sinh hoạt đảo lộn và họ chưa biết xoay sở ra sao.


Cả dãy nhà không có một ánh điện. Ảnh. Minh Anh

Anh Ninh Đức Tín, sống tại căn hộ 1007, tầng 10 của dãy A6A cho biết, anh và đứa cháu nhỏ vẫn vật vờ ngồi nhờ dưới tầng 1 suốt từ chiều tối đến giờ và chưa biết lên nhà kiểu gì.

Mình người lớn có thể nhịn đói được, nhưng trẻ con thì chịu làm sao nổi. Giờ này đáng lẽ tụi trẻ phải được ăn uống rồi, nhưng giờ vẫn phải ngồi đây”, anh Tín bức xúc.

Cùng cảnh ngộ, cả nhà bà Hoàng Thị Tuyết (63 tuổi, ở tầng 4, từ Hàng Khoai chuyển về) cũng phải ngồi đợi dưới tầng 1 để nhờ chút ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn tích điện chập chờn của bác bảo vệ. Trên nhà, cô con dâu đang cặm cụi nấu cơm dưới ánh nến vàng vọt, yếu ớt. Đứa bé con sợ tối, khóc thét lên.


Mọi sinh hoạt của gia đình bà Tuyết đều trông chờ vào ánh nến leo lắt. Ảnh: Minh Anh

Giờ mất điện thế này, chúng tôi không biết gọi ai mà cũng không biết ai quản lý. Chỉ dân ở đây là khổ… Tình trạng này mà kéo dài vài ba hôm thì chúng tôi đến phải di cư đi ở nhờ…”, bà Tuyết cho hay.

Anh Nguyễn Duy Cường, con trai bà Tuyết nói thêm: “Điện không có thì nước cũng khỏi bơm. Trẻ con người lớn đều phải chịu chung số phận. Người tầng thấp còn có thể xách nước được, chứ tầng cao thì chắc là phải nhịn luôn tất cả”.

Bà Tuyết cho biết, cả dãy nhà A6A mới có 5 hộ chuyển đến và cũng mới chỉ ở được vài tháng nay. Các căn hộ còn lại đã có người đến nhận nhưng vẫn chưa chuyển đến.

Từ ngày đến đây, thang máy chập chờn liên miên và mới chỉ chạy ổn định được nửa tháng nay… Giờ thì lại đến mất điện. Cứ tình hình này, có lẽ không ai muốn đến ở”, bà Tuyết thở dài.


Sự cố mất điện đột ngột khiến cửa thang máy còn chưa kịp đóng lại. Ảnh: Minh Anh

Cả 2 dãy nhà A6C, A6D cũng chịu chung số phận. Tuy nhiên, cả 2 dãy nhà này mới chỉ có bảo vệ ở để trông coi, còn các hộ chưa dọn đến.

Sáng 2/2, khi được hỏi về sự cố trên, trả lời PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Xuân, Tổ trưởng tổ Quản lý khu tái định cư Nam Trung Yên cho biết: “Đến nay chúng tôi mới chỉ nhận căn hộ, còn hệ thống điện vẫn do bên Ban Quản lý dự án cung cấp”.

Lý giải về nguyên nhân, ông Nguyễn Mạnh Hiếu, cán bộ Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội cho biết: “Tạm thời chúng tôi vẫn giúp xí nghiệp nhà cấp điện cho dân bằng điện thi công. Sự cố trên có lẽ là do nổ cầu chì. Hiện chúng tôi đã nhờ bên điện lực Cầu Giấy đến sửa chữa”.

Lúc 10h39 sáng, ông Hiếu thông báo lại rằng điện lực Cầu Giấy đã cho người sửa chữa, tuy nhiên lại bị hỏng 1 pha. Và đến hơn 15h chiều 2/2, khi chúng tôi liên lạc lại với người dân ở khu vực trên thì họ cho biết vẫn chưa có điện.

Minh Anh


Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Tên người
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang