Sau đó các chiến sĩ sẽ hội quân với nhóm bộ binh tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (quận Bình Tân, TP.HCM) ba ngày trước khi học kỳ kết thúc.
PV TTO đã "chộp" được những hình ảnh ngộ nghĩnh của các chiến sĩ nhí trong các hoạt động vừa qua tại vùng E hải quân. Xin giới thiệu đến bạn đọc.
Bữa ăn của các chiến sĩ hải quân rất là “hoành tráng” với thịt, cá, trứng hẳn hoi
Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Chính vì vậy những chiến sĩ nào vi phạm kỷ luật đều phải tự… hít đất
Phút giải lao của các chiến sĩ hải quân với các loại bánh, kẹo
Để thưởng cho những nỗ lực cho các chiến sĩ, ban chỉ huy đã quyết định đãi các chiến sĩ mỗi người một... ly nước mía
Một nữ chiến sĩ tranh thủ tạo dáng trước giàn đậu đũa được trồng trong vườn rau của vùng E hải quân
>> Những ngày làm chiến sĩ hải quân!
>> Xin chào! Chúng tôi là những “chiến sĩ hải quân”
>> Học kỳ trong quân đôị2009: Lên rừng và xuống biển!
>> Ngày đầu của học kỳ quân đội bộ binh
>> Cục cưng" vào quân ngũ
>> Học kỳ quân đội cho “cậu ấm, cô chiêu”
>> Cựu thủ lĩnh Đoàn và ước mơ “Học kỳ quân đội”
>> Học kỳ quân đội - một chương trình cần nhân rộng
>> Giới trẻ quá thiếu kỹ năng đời sống




