Chiếc Boeing 737-800 mang theo 127 hành khách và 7 thành viên tổ lái đã đâm vào một cánh đồng bùn. Các quan chức nói rằng đây là một "phép thần diệu" bởi vì con số thiệt mạng chỉ dừng ở 9. Không có hỏa hoạn xảy ra.
Các hoạt động điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo lời kể của các nhân chứng, chiếc máy bay đâm xuống ven một con đường đông người đi lại trong thời tiết sương mù nhẹ và kéo lê trên mặt đất trước khi vỡ thành ba phần.
Các quan chức Hà Lan cho hay, sáu nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện và 25 người khác bị thương nặng.
Nhiều hành khách đã tìm được lối thoát ra khỏi chiếc máy bay vỡ vụn. Một nhân chứng nói trên đài truyền hình NOS của Hà Lan rằng có khoảng 40 người thoát ra qua một lỗ thủng ở cabin.
Ba trong số những người thiệt mạng là thành viên tổ lái. Theo các nhà chức trách Hà Lan, hầu hết hành khách trên máy bay là người Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chở 78 người Thổ Nhĩ Kỳ và 56 người thuộc các quốc tịch khác. Người thân của một số nạn nhân từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Amsterdam trên một chuyến bay đặc biệt của Turkish Airlines.
Các nhà chức trách cho biết họ vẫn chưa xác định được nguyên nhân tai nạn. Các hộp đen của máy bay đã được tìm thấy và đưa đi phân tích.
Sân bay Schiphol có 6 đường bay và một ga khách chính. Trong năm 2007, sân bay này phục vụ 47 triệu hành khách, xếp thứ 5 ở châu Âu.
Thanh Hảo (Theo AP, BBC, AFP)






