Vào mỗi dịp Tết, 22 hộ dân sống hơn chục năm dập dềnh trên sóng nước lại tự an ủi, động viên nhau coi như sống ở đâu quê ở đó, không biết từ bao giờ họ coi cái xóm bãi giữa sông Hồng này là quê hương thứ hai của mình.
Trong những người xa quê lâu năm chưa về lại quê ăn Tết, cụ Nguyễn Thị Hạnh, 71 tuổi, quê gốc ở Mỹ Đức, Hà Nội là người có thâm niên xa quê lâu nhất. Hơn 30 năm trước, cụ Hạnh lấy chồng ở Gia Lâm (Hà Nội), nhưng sau khi sinh được hai người con thì chồng cụ qua đời. Sau khi chồng chết, ông chú chồng đòi lấy lại đất nên lúc đó cụ Hạnh phải dìu dắt hai con nhỏ sống lưu lạc khắp nơi, rồi cuối cùng chạy về bến giữa sông Hồng đã 10 năm nay.
Những ngày Tết đã sắp đến, cụ Hạnh bảo: “Dù xa quê nhưng tôi vẫn nhớ những ngày Tết ở quê rõ mồn một. Nhiều lần tôi tính định về thăm lại quê một lần, nhưng rồi vì không có tiền nên tôi lại không về nữa”.
Anh Lê - Gia Văn













