Hà Nội: Sôi động trước giờ bóng lăn
Các quan nhậu hâm nóng World Cup 2010 với những màn hình hàng 100 inch, các nhà hàng căng băng rôn chào đón quý khách tới thưởng thức những trận cầu đỉnh cao. Những chương trình khuyến mại được tung ra như uống bia tặng bia, giảm giá đồ ăn đến 30%...
Người tiêu dùng chen chân đến các trung tâm điện máy mua những màn hình 42 đến 64 inch, bên cạnh đó là những quán cà phê hàng ngày bán cho giới văn phòng cũng tranh thủ căng những màn hình lớn để phục vụ “thượng đế”.
Những hình ảnh PV vừa ghi nhận tại Hà Nội:
Đà Nẵng:
Không khí đón xem World Cup 2010 của giới hâm mộ Đà Nẵng đang cực kỳ sôi động. Các đường phố lớn như Bạch Đằng, Lê Lợi, Pastuer, Trần Quốc Toản… rực rỡ sắc màu bởi sự xuất hiện rất nhiều băng rôn của các nhà hàng, quán bar, café… mời gọi fan hâm mộ.
Hai gương mặt nổi bật hầu hết băng rôn quảng bá của các tụ điểm xem bóng đá chính là Messi và C. Ronaldo. Nhiều chủ quán còn “trổ tài” dự đoán… trận chung kết Worrld Cup 2010 sẽ là nơi cả hai cùng thực sự so tài cao thấp.
Sôi động nhất có lẽ là ở ngã ba Lê Lợi – Phan Đình Phùng với sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai quán café New Life và Wonder ở gần nhau. Nếu New Life mời gọi khách đến với “Vũ điệu mùa hè World Cup 2010” thì Wonder nhấn mạnh “Điểm đến Wordl Cup” với một số cờ của các quốc gia có đội bóng dự vòng chung kết mà họ sưu tầm được và treo lên trước quán.
Thậm chí tòa cao ốc sang trọng Indochina Riverside trên đường Bạch Đằng chạy dọc bờ Đông sông Hàn cũng lần đầu tiên gia nhập vào cuộc chơi đầy hào hứng này bằng chương trình phục vụ xem bóng đá tại “khu ẩm thực tiêu chuẩn” vừa được khai trương ở tầng 2.
Đang giữa mùa nắng nóng gay gắt nên rất nhiều quán bar, café, nhà hàng… “câu” khách bằng việc tổ chức xem bóng đá trong… phòng máy lạnh. Tuy nhiên, “chiêu” này xem ra cũng khó thắng nổi các nhà hàng ven sông Hàn hay dọc tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành… Không những khách xem bóng đá được tận hưởng gió mát tự nhiên, không gian rộng thoáng để mặc sức cổ vũ mà do không phải… tốn điện chạy máy lạnh nên giá cả hẳn cũng sẽ cạnh tranh hơn!
Có một "World Cup tại TP.HCM"
Tại TP.HCM, băng rôn, khẩu hiệu giăng ngang dọc khắp các tuyến đường ngỏ hẻm từ nội ô ra ngoại thành. Các điểm kinh doanh, dịch vụ ăn uống đua nhau giảm giá trước ngày bóng lăn. Tại các quán cà phê: tivi màn hình rộng cũng đã sẵn sàng phục vụ "thượng đế".
Người dân Sài Gòn đang sống trong không khí của ngày hội bóng đá thật sự...
Phạm Trần - Phú Thái - Hải Châu - An Bang























