>> Mời đọc bài: Vĩnh biệt "Người đàn ông trung thực nhất nước Mỹ"
Photo: Steven Senne/Associated Press
Walter Cronkite, mất ngày 17/7/2009 được biết tới với cái tên "Người đàn ông trung thực nhất nước Mỹ" trong suốt thời gian ông là nhân sự chủ chốt của chương trình "Bản tin tối" của đài CBS. Ông trở thành một nhân vật thuộc về thể chế quốc gia, được biết tới với phong thái đưa tin lạnh lùng, chất giọng đặc trưng và câu kết luận quen thuộc: "Vâng, và mọi việc diễn ra như vậy đấy."
Ảnh: WC Collection, NY.
Trước khi xuất hiện trên truyền hình, Cronkite làm việc cho một tờ báo in và đài phát thanh. Vào những năm 1930, ông làm việc cho kênh phát thanh KCMO ở thành phố Kansas, bang Missouri. Tại đây ông đọc bản tin thời sự và các trận bóng đá dưới bút danh Walter Wilcox. Ông bị sa thải khỏi đài sau khi tranh luận về một tác nghiệp báo chí mà ông cho là sai trái.
Ảnh: CBS News.
Cronkite trở thành ngôi sao khi ông được chọn dẫn chương trình tường thuật đại hội quốc gia của đảng Dân chủ và Cộng hòa năm 1952 của đài CBS. Đó là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên mà ngành truyền hình tỏa sáng hơn ngành phát thanh.
Ảnh: AP
Tổng thống Harry S.Truman nói chuyện với Cronkite năm 1952. Cronkite quen biết tất cả các tổng thống Mỹ kể từ thời Tổng thống Herbert Hoover.
Ảnh: CBS News.
Cronkite với cựu Tổng thống Dwight D.Eisenhower quay cho một chương trình kỉ niệm D-day (Ngày quân đồng minh đổ bộ xuống Normandy (Pháp), ngày 6/6/1944).
Ảnh: CBS/Hulton/Getty
Cronkite trong vai trò đại diện của đài CBS năm 1960, trông ông có vẻ trẻ trung hơn so với rất nhiều người dẫn chương trình thời sự thời đó. Năm 1962, ông đảm nhận chương trình Bản tin tối của đài CBS với sự hỗ trợ của một nhóm cộng sự 800 người.
Ảnh: AP
Cronkite đang phỏng vấn Tổng thống Mỹ John F.Kennedy khoảng 2 tháng trước khi Tổng thống bị ám sát.
Ảnh: CBS News
Vào ngày Tổng thống Kennedy bị bắn, Cronkite đã đánh mất sự điềm tĩnh vốn có trong giây lát, ông bỏ kính và lau những giọt nước mắt. Đó là hình ảnh rất hiếm thấy ở một người đàn ông vốn không thích biểu lộ cảm xúc cá nhân khi lên hình.
Ảnh: CBS
Năm 1968, Cronkite tới Việt Nam. Sau khi trở về, ông đã nhận định cuộc chiến đang đi vào thế bế tắc và ủng hộ giải pháp thương lượng hòa bình. "Nếu tôi mất Cronkite, nghĩa là tôi mất đi miền Trung nước Mỹ", Tổng thống Lyndon B.Johnson đã nói như vậy sau khi xem bản tin của Cronkite, theo lời kể của Bill Moyers, cố vấn của Tổng thống Mỹ thời điểm đó
Ảnh: CBS/Getty
Cronkite trong phòng làm việc những năm cuối 1960. Lúc này ông được công chúng tin tưởng, kính trọng và được ca ngợi là "Người đàn ông trung thực nhất nước Mỹ".
Ảnh: Alon Reininger/Contact Press Images
Walter Cronkite (bên phải) trong cuộc gặp với Menachem Begin (trái), thủ tướng của Israel và Anwar el-Sadat, Tổng thống Ai Cập năm 1977. Sau cuộc gặp này, Tổng thống Sadat đã đến thăm Jerusalem và hai nước ký hiệp ước hòa bình.
Ảnh: Corbis
Năm 1981, Cronkite tuyên bố rời khỏi vị trí phát thanh viên truyền hình của CBS. Nhưng điều này không ngăn cản ông tiếp tục đóng góp cho CBS bằng những bài phỏng vấn các lãnh đạo cao cấp của thế giới.
Ảnh: Jessica Rinandi/Reuteurs/Corbis
Từng xuất hiện mỗi tối trong hàng triệu ngôi nhà ở Mỹ, Cronkite trở thành biểu tượng trung thực của nước Mỹ, nói lên tiếng nói trung thực, phản biện về những sự kiện trọng đại của nước Mỹ. Sau khi nghỉ hưu, ông đã từng nói: "Suốt cả cuộc đời, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi không thể nghĩ có còn điều gì hạnh phúc và ý nghĩa hơn là một phóng viên". Ông qua đời ở tuổi 92.
Mời đọc thêm bài viết: Vĩnh biệt "Người đàn ông trung thực nhất của nước Mỹ"
Bảo Bình (tổng hợp)











