Chức vô địch lịch sử của Chelsea

(TT&VH) - Phải thi đấu trên sân đối phương, bị đối phương dẫn trước, bị thổi phạt đền, nhưng rốt cục, Chelsea vẫn là người chiến thắng cuối cùng để lần đầu bước lên đỉnh châu Âu.

Ở Allianz Arena, Di Matteo đã có một quyết định khá "dị" khi đưa hậu vệ trẻ Ryan Bertrand lên đá... tiền vệ trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng chiến lược gia người Ý có lý của mình: ông muốn tăng cường khả năng phòng ngự từ xa, trong bối cảnh Bayern đang sở hữu đôi cánh đáng sợ Robben - Ribery.

Niềm vui chiến thắng của Drogba - Ảnh Getty

Và không có gì ngạc nhiên khi đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt hơn, và liên tục tung ra những miếng đánh biên lợi hại. Arjen Robben vẫn là hạt nhân trong các đợt tấn công và đã tạo ra cơ hội rõ nét đầu tiên. Sau tình huống xâm nhập vòng cấm địa khéo léo ở phút 21, tiền vệ người Hà Lan đã tung cú sút sệt rất khó chịu nhưng Cech đã kịp thời dùng chân cản phá. Đó cũng là pha bóng đáng xem nhất trong hiệp một khi Bayern ép sân nhưng lại khá bế tắc.

Đầu hiệp hai, Ribery đã đưa được bóng vào lưới Petr Cech nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó, liên tiếp Robben, Mueller và Gomez tạo nên sóng gió trước khung thành Petr Cech, song Ashley Cole và bộ đôi trung vệ đóng thế Cahill - Luiz đã chơi rất quyết tâm và chắc chắn. Đến phút 74, Di Matteo đã quyết định đưa Malouda vào thay Bertrand nhằm tăng cường sức mạnh cho đòn đánh quyết định. Nhưng khi mà Chelsea còn chưa kịp tấn công phủ đầu thì họ đã phải nhận bàn thua ở phút 83. Sau cú tạt từ bên cánh trái của Toni Kroos, Mueller đã bật cao đánh đầu đập đất hạ gục Petr Cech.

Bàn thắng ấy đã mở toang cánh cửa vô địch cho Bayern, và có lẽ Jupp Heynckes đã quá tin tưởng vào điều đó nên đã thay luôn anh ra để đưa trung vệ van Buyten vào hòng bảo vệ lợi thế. Nhưng khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa thì Chelsea đã gỡ hòa với pha băng vào bật cao đánh đầu cực kỳ uy lực của Drogba. Mùa giải này, Chelsea đã rất nhiều lần ghi bàn phút cuối, và trận đấu này cũng không phải ngoại lệ.

Với bàn thắng ấy, Drogba lại một lần nữa sắm vai người hùng. Nhưng đến phút 95, trong một tình huống lui về phòng ngự, tiền đạo này đã mắc một sai lầm chết người khi phạm lỗi với Ribery trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Arjen Robben đã không thắng được Petr Cech với cú sút khá hiền. Pha bóng ấy khiến nhiều người nhớ lại trận bán kết giữa Barca và Chelsea khi Messi cũng đá hỏng phạt đền. Và Bayern thì phải chịu áp lực rất lớn ở loạt sút luân lưu.

Trong loạt đấu súng định mệnh, Manuel Neuer đã chơi rất xuất sắc khi vừa cản phá cú đá đầu tiên của Juan Mata, vừa tự mình thực hiện thành công một quả luân lưu. Nhưng Cech còn xuất sắc hơn. Anh đoán được hầu hết hướng sút của các cầu thủ Bayern, và cản phá được cú đá của Ivica Olic. Ở lượt sút sau đó, Schweinsteiger đã đá trúng cột, còn Drogba nhẹ nhàng đánh lừa được Neuer.

Sau 9 năm chờ đợi, với hàng trăm triệu bảng đã đổ ra, Abramovich cuối cùng đã thỏa mãn ước nguyện được thấy đội bóng của mình bước lên đỉnh châu Âu. Và kiến trúc sư cho thành công ấy lại là một người đóng thế, Di Matteo. Không, hãy gọi ông là người đặc biệt!

Tuấn Cương

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/500n20120520045846250t149/chuc-vo-dich-lich-su-cua-chelsea.htm