Túy Ngọc (quận 3- TPHCM)

Chị Ngọc thân mến,
Như chị nói, chồng chị chưa đến bốn mươi mà… hì hục mãi mà chẳng được cơm cháo gì thì đúng là đáng báo động rồi. Nguyên nhân đầu tiên có thể nghỉ đến là do rượu. Nếu một tuần mà… xỉn cà ná đến 3-4 lần thì có uống cường dương, bổ thận bao nhiêu cũng chẳng ăn thua gì! Đã vậy, mấy ông mà đã nhậu vào thì lại chẳng chịu ăn uống gì nên sức khỏe càng tệ hại.
Trước tiên, chị nên khuyên chồng giảm nhậu nhẹt; nếu có vui với anh em bạn bè thì cũng chừng mực. Tác hại của rượu thì ai cũng biết. Ngoài những vấn đề về mặt xã hội thì rượu còn là kẻ thù của sức khỏe.
Chị nên lựa lời nói thẳng nói với chồng về tình trạng “xìu xìu ển ển” của anh, cảnh báo nguy cơ làm nguội lạnh ham muốn của vợ và rạn nứt hạnh phúc gia đình bởi vợ chồng mà không hòa hợp tình dục, mà “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, trong trường hợp này, nguy cơ xuất phát từ chính chị!
Để giúp chồng giảm thời gian cho rượu chè, nhậu nhẹt, chị nên rủ anh đi chơi đây đó; thăm viếng bạn bè, người thân, xem ca nhạc, giải trí, chơi thể thao, đi mua sắm… Bên cạnh đó, chị nên chịu khó vô bếp nấu nướng những món ăn mà chồng thích để bồi bổ sức khỏe cho anh, cũng như để anh có thêm thời gian ở bên gia đình.
Nếu sau khi dùng mọi biện pháp như trên, rượu đã giảm, cơ thể đã cường tráng trở lại mà tình trạng vẫn không cải thiện thì mới nên tìm đến bác sĩ nam khoa.