Chưa già đã vội “buông”

Xem tin gốc 

Eva.vn - 3 tháng trước 91 lượt xem

(Tinh yeu gioi tinh) - Hơn chồng năm tuổi nên lúc nào trong đầu, My cũng nghĩ mình đã già. Và cô ngang nhiên để mặc cho quan hệ vợ chồng xuống dốc mà không để ý đến một biện pháp ngăn chặn nào cả…

Có nhiều lúc nghĩ lại, My cảm thấy ân hận vì đã chấp nhận lấy người trẻ hơn mình những năm tuổi. Bởi sau hai lần sinh nở, My đã già đi trông thấy. Trong khi đó, Quang lại trẻ ra, phong độ hơn và càng ngày càng thành đạt. Đáng ra, với tuổi tác của mình, nếu chịu khó chăm sóc, làm đẹp , My sẽ trông không đến nỗi già, nhưng vì tâm trí khi nào cũng ủ dột, buồn bã và mặc cảm nên My chả thiết tha gì đến mấy chuyện ấy.

Thay vào đó, My suốt ngày dằn vặt và đe nẹt chồng bằng những câu kiểu như: “Anh đừng nghĩ em già mà đi léng phéng với những con trẻ hơn. Chết với em đấy”. Hay khi nào Quang lỡ mắc lỗi, lỡ quên những ngày kỷ niệm của hai người, My lại nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “Anh thấy em già nên chán chứ gì?”. Mãi rồi Quang cũng thấy quen tai với những lời cằn nhằn của vợ.

Nghịch lý một nỗi là, My luôn tự ti và bỏ bê việc làm đẹp. Trong khi bạn cô tự tin diện những bộ váy đẹp, gợi cảm, My lại chọn cho mình những trang phục “kín cổng cao tường”, màu tối sẫm. Ai nhìn vào cũng nghĩ là My đã hơn 45, trong khi tuổi thực của cô mới chỉ có 35 mà thôi.

Quang thấy chán cung cách già cỗi của vợ. Nhất là trong chuyện riêng tư giữa hai vợ chồng. Đáng lẽ ra ở tuổi này, đời sống vợ chồng của họ phải đằm thắm hơn lúc nào hết mới phải, nhưng cứ lần nào nằm cạnh nhau, My lại hắt hủi chồng. Cô không muốn bị chồng “quấy rầy”, bởi trong thâm tâm, cô nghĩ mình đã “toan về già”, “chuyện ấy” bây giờ chẳng còn thú vị gì nữa.

My không muốn bị chồng “quấy rầy”, bởi trong thâm tâm, cô nghĩ mình đã “toan về già”, “chuyện ấy” bây giờ chẳng còn thú vị gì nữa.(Ảnh minh họa)

Thấy chồng đang độ “sung sức”, My cũng cố chiều chồng. Nhưng cái cung cách già cỗi của My vẫn được cô đem ra “áp dụng” vào chuyện yêu đương. My bận bộ váy ngủ dài lượt thượt, trong lúc “hành sự” lại chỉ đón nhận qua loa, đôi khi còn “cứng như khúc gỗ” như lời nhận xét của chồng My. Quang có phàn nàn, My lại dằn dỗi: “Em đâu còn tươi trẻ như anh mà hứng thú với những chuyện đó? Nếu không hài lòng, anh ly dị rồi tìm một cô khác trẻ hơn mà lấy”.

Tần suất sinh hoạt vợ chồng của My và Quang giảm đi trông thấy khi My bước vào tuổi 35. Sinh xong hai đứa con, My dành hết mọi thời gian để chăm lo cho chúng. My chỉ giữ Quang bên cạnh như một sự “bảo đảm” để tin rằng mình vẫn có chồng. Còn lại mọi chuyện, cô chẳng cần quan tâm. Quang chỉ cần đưa tiền về đầy đủ, không đi sớm về muộn là My đã hài lòng lắm rồi.

Nhưng mọi chuyện của gia đình My chỉ ổn theo cách nghĩ của riêng My mà thôi. Dù không nói gì, nhưng trong lòng Quang bắt đầu có những đợt sóng ngầm. Anh không hiểu sao vợ mình cứ làm ra vẻ đã già cỗi để từ chối chuyện gối chăn với chồng, không hiểu tại sao vợ mình cứ cư xử theo cung cách của một người đã có tuổi. Người ta làm mọi cách để được trẻ ra, nhưng vợ Quang lại khác, chỉ muốn mình già đi và Quang thấy, việc duy nhất My làm giỏi đó là dằn vặt chồng.

Chỉ có Quang là càng ngày càng thất vọng về vợ. Và đôi khi, trong những lúc chán nản, Quang lại suy nghĩ xa xôi về một bóng hồng trẻ trung xinh đẹp khác. (Ảnh minh họa)

Quang làm gì My cũng nghi ngờ. Thấy chồng trẻ ra, My lo lắng, nhưng thay vì tìm cách để kéo chồng về phía mình, My lại chỉ làm mọi chuyện rối tinh lên và đẩy Quang ra xa. My thừa biết ở công ty, Quang là đối tượng nhòm ngó của nhiều cô gái xinh đẹp. Và lúc nào trong lòng My cũng nổi lên một niềm ghen tuông khó tả.

My vẫn vô tư với “niềm tin” vào tuổi già của mình để trốn tránh những nghĩa vụ của một người vợ. Cô chẳng cần sex, cũng chẳng có nhu cầu làm đẹp. Chỉ có Quang là càng ngày càng thất vọng về vợ. Và đôi khi, trong những lúc chán nản, Quang lại suy nghĩ xa xôi về một bóng hồng trẻ trung xinh đẹp khác, bởi vợ anh dù chưa già, nhưng đã vội “buông” lơi niềm hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng.


Từ khóa liên quan

Danh từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Động từ
Cụm từ
Tính từ
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang