Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

QĐND - Sau khi U.23 Việt Nam thua "lấm lưng trắng bụng" hai trận trước đội bóng bán chuyên hạng 4 Nhật Bản JFL Selection (Nhật Bản), thầy trò HLV Mi-u-ra rất cẩn trọng khi đón tiếp CLB Cerezo Osaka.

Đối thủ của U.23 Việt Nam trong trận đấu vào chiều tối ngày 17-12 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội) là đội bóng Cerezo Osaka, nhưng bạn chỉ cử sang Việt Nam đội hình hai, bởi hầu hết cầu thủ mới 17-18 tuổi. Trong đội hình của đội bóng hạng 2 Nhật Bản này sang Việt Nam đá giao hữu, cầu thủ nhiều tuổi nhất là thủ môn Daiki Kogure, 21 tuổi.

Thế nhưng, sau khi thầy trò HLV Mi-u-ra thua 0-4, rồi 0-1 trước đội bóng bán chuyên hạng 4 Nhật Bản JFL Selection thì không ai có quyền nghi ngờ chất lượng “quân xanh” đến từ xứ Phù Tang.

Xuân Trường (bên trái) tranh bóng quyết liệt với cầu thủ của JFL Selection.

Bởi xét về trình độ và đẳng cấp, Cerezo Osaka thực sự ngồi “mâm trên” so với JFL Selection. Đến Hà Nội, Cerezo Osaka có trong đội hình ba tuyển thủ U.19 Nhật Bản, gồm: Hậu vệ Reiya Morishita, Kareku Funaki, tiền đạo Takeru Kishimoto. Ngoài ra, đội bạn có bốn cầu thủ được khoác áo đội 1 thi đấu tại J-League 2 mùa giải 2015 là hậu vệ Hayato Nukui, tiền vệ Masaki Sakamoto, Masataka Mishimoto và tiền đạo Taiga Maekawa. Dẫn dắt đội bóng là trợ lý HLV Kazuhiro Murata, chứ không phải HLV trưởng Kiyoshi Ohkuma.

Lý giải cho điều này, lãnh đạo Cerezo Osaka cho hay, giải J-League 2 vừa kết thúc, nên các trụ cột của CLB cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với đội hình trẻ trung của Cerezo Osaka, thì thầy trò HLV Mi-u-ra cũng không thể chủ quan, bởi đã thua JFL Selection hai trận liền vừa qua.

Sau một thời gian tập trung, U.23 Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều chấn thương, điều này làm dấy lên sự nghi ngờ về phương pháp huấn luyện của HLV Mi-u-ra. Tuy nhiên, một bộ phận giới chuyên môn cũng chỉ ra, ở tầm CLB, các cầu thủ Việt Nam tập nhẹ, nên khi lên đội tuyển, nhiều cầu thủ bị “sốc” trước những giáo án nặng của HLV Mi-u-ra.

Dù đội hình bị khuyết nhiều vị trí do chấn thương, nhưng HLV Mi-u-ra vẫn tự tin cho rằng sẽ có đội hình U.23 Việt Nam tốt nhất đến VCK U.23 châu Á, diễn ra tại Ca-ta vào đầu năm 2016. Sau trận đấu giao hữu với Cerezo Osaka, chiến lược gia Mi-u-ra và các học trò sẽ bay vào Nam tập huấn để làm quen với thời tiết hanh khô, nóng bức ở Ca-ta.

Trước trận đấu gặp Cerezo Osaka, HLV Mi-u-ra cho hay: “U.23 Việt Nam phải hết sức chú tâm khi đá giao hữu với “quân xanh”. Việc thua JFL Selection hai trận liên tiếp trong ba ngày là bài học quý cho chúng tôi. U.23 Việt Nam đủ lực lượng tốt nhất để thi đấu trước Cerezo Osaka”.

Về phần mình, nhờ quan sát kỹ những buổi tập của các đội bóng Nhật Bản, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) kết luận: “Tôi không đánh giá đối thủ của U.23 Việt Nam qua thứ hạng hay các ngôi sao trong đội hình. Xem hai trận đấu giữa JFL Selection với U.23 Việt Nam thì thấy bạn là đội bóng mạnh và khó chơi. Việc thầy trò HLV Mi-u-ra thua hai trận trước JFL Selection là điều bình thường. Đừng nhìn nhận JFL Selection chỉ là đội bán chuyên hạng 4 để đổ lỗi U.23 Việt Nam chơi kém. Trước Cerezo Osaka, thầy trò HLV Mi-u-ra phải chơi cẩn trọng và nên có nhiều thử nghiệm vì đây là đối thủ mạnh”.

Trả lời phỏng vấn chúng tôi, HLV Phan Thanh Hùng nhận định: “U.23 Việt Nam đang trong quá trình tập nặng, thử nghiệm đội hình và liên tiếp xáo trộn nhân sự, việc thua những trận giao hữu và chơi không đúng khả năng là điều hết sức bình thường”.

Cerezo Osaka là CLB khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của Shinji Kagawa, cựu cầu thủ M.U, hiện đang khoác áo Dortmund. Năm 2009, CLB này giữ vị trí thứ 8 châu Á trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Lịch sử và Thống kê Bóng đá thế giới (IFFHS). Cerezo Osaka từng là nơi đầu quân của nhiều cầu thủ nổi tiếng như Forlan (U-ru-goay), Cacau (Đức).

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/van-hoa-the-thao-giai-tri/chua-biet-meo-nao-can-miu-nao/393352.html