Chưa biết chắc chắn bị bệnh, sao Vân đã vội suy sụp?

Xem tin gốc 

VnExpress - 23 tháng trước 19 lượt xem

Mà đã chắc gì bạn mắc bệnh, vả lại chỉ là chuẩn đoán của bác sĩ thôi, chưa biết chính xác mà, sao bạn đã suy sụp tinh thần ở một chuyện chưa chắc chắn. Khoa học bây giờ cũng tiến bộ lắm rồi bạn, hãy nghe theo lời bác sĩ làm thủ tục xét nghiệm cuối cùng. (Bich Tran)

From: Bich Tran

Sent: Friday, July 30, 2010 10:42 AM

Chào bạn Vân!

Khi đọc những dòng tâm sự của bạn thật sự tôi rất cảm động. Bạn là người cứng rắn, muốn ôm hết đau khổ một mình. Nhưng cách đó chưa chắc là cách bạn yêu thương những người thân của mình mà bạn đang làm cho họ phải đau khổ, nếu như bạn mắc phải căn bệnh quái ác đó và thật sự ra đi vĩnh viễn.

Bạn nghĩ tìm cách trốn tránh là bạn đang tốt với người yêu mình hay sao? Bạn làm vậy thì bạn đang làm cho người yêu mình vừa đau khổ vừa day dứt cảm thấy có lỗi khi không chăm sóc và ở bên cạnh bạn nếu như bạn bị căn bệnh cướp đi mạng sống của mình.

Bạn không cho người thân có cơ hội ở bên chia sẻ, khi bạn không còn nữa thì họ còn đau khổ nhiều hơn nữa.

Mà đã chắc gì bạn mắc bệnh, vả lại chỉ là chuẩn đoán của bác sĩ thôi, chưa biết chính xác mà, sao bạn đã suy sụp tinh thần ở một chuyện chưa chắc chắn. Khoa học bây giờ cũng tiến bộ lắm rồi bạn, hãy nghe theo lời bác sĩ làm thủ tục xét nghiệm cuối cùng. Và tham khảo ý kiến của bác sĩ là bước tiếp theo bạn sẽ làm gì?

Bạn hãy dũng cảm đối mặt với sự thật dù sự thật đó có như thế nào, làm con người phải có ý chí bảo vệ mạng sống của mình đến bước cuối cùng. Con người ai cũng phải trải qua sinh và tử chỉ có sớm hay muộn thôi.

Tôi hỏi bạn khi con người yêu nhau thật sự họ luôn muốn cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, vậy mới là tình yêu, còn bạn đã thật sự yêu chưa? Nếu đổi lại bạn không bị nghi ngờ mắc bệnh mà là người yêu bạn, và người yêu cũng hành động như vậy đối với bạn thì khi người yêu mất đi bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Bạn hãy cho người yêu biết hết sự thật và cùng nhau chia sẻ, cùng bạn đi xét nghiệm cuối cùng. Dù có thế nào bạn cũng hãy thật bình tĩnh, có lẽ mọi chuyện không như bạn nghĩ.

Tôi chúc bạn gặp nhiều may mắn, hãy làm những gì khi bạn có thể làm nhé, đừng bỏ qua cơ hội nào dù là mong manh.

Một người độc giả miền Tây.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang