Vị luật sư này cùng với 16 nghi phạm khác, trong đó có cựu Thị trưởng thành phố Sevilla, Maberlla Julian Munoz, vừa phải ra hầu tòa trong một vụ án kinh tế rất nghiêm trọng. Theo đó, Del Nido bị cáo buộc tới 8 tội danh khác nhau như lạm dụng công quỹ, giả mạo chứng từ…
Del Nido đang “ngồi trên đống lửa”. Ảnh: Sport.es
Trong thời gian chèo lái CLB Sevilla, Del Nido còn kiêm luôn vai trò “thầy cãi” cho hai cựu Thị trưởng Marbella Jesus Gil và Julian Munoz trong các vụ án kinh tế khác. Thế nhưng, kết quả là vụ nào Del Nildo cũng thua (Munoz hiện vẫn bị giam) và nếu không thể tự “cãi’ cho mình thành công lần này, “sếp” của Sevilla khó thoát khỏi cảnh thân bại danh liệt.
Ngoài mức án 12 năm tù lơ lửng trên đầu, Del Nido còn có thể bị cấm hành nghề luật sư trong năm năm, cũng như không được tham gia điều hành các cơ quan, tổ chức trong 7 năm. Nghĩa là nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, nhân vật từng mạnh miệng tuyến bố “tôi là người quan trọng thứ hai ở Seville sau Giáo hoàng” này sẽ phải rời ghế Chủ tịch tại sân Sanchez Pizjuan.
Vụ xử đình đám này bắt đầu đúng vào thời điểm thương vụ mang tên Luis Fabiano đang rơi vào thế bế tắc. Nhưng có lẽ lúc này với các thành viên và những fan của Sevilla, chuyện đi hay ở của Fabiano chẳng còn đáng quan tâm bằng tương lai xám mầu của vị Chủ tịch từng được bầu là “Nhân vật đáng ghét nhất trong làng bóng đá Tây Ban Nha” nữa.
FC Sevilla cũng sắp bị kiện
Theo website Calciomercato.it, công ty sở hữu 65% giá trị của Luis Fabiano là Rio cũng đang tính kiện Sevilla ra tòa vì cản trở vụ chuyển nhượng của tiền đạo này. Lý lẽ của Rio là trong hợp đồng giữa hai bên có ghi rõ: Sevilla phải đồng ý bán Fabiano nếu có đội bóng nào trả giá 11 triệu euro.
Chưa biết diễn biến vụ việc ra sao bởi ngoài điều khoản kể trên thì vụ chuyển nhượng Fabiano vẫn cần sự nhất trí của cả tiền đạo này. Nhưng chỉ cần Rio đâm đơn lên Tòa án thành phố London (nơi công ty này đặt trụ sở) chắc chắn BLĐ Sevilla cũng lại có thêm một lý do để… nhăn trán.