Chữ ký của ông ấy!
Xem tin gốc
Nhân dân
- 28 tháng trước
16 lượt xem
ND - Ông phải ra tòa về trách nhiệm. Với tội này thì có thể xử lý hành chính, nhưng ông phải "đáo tụng đình" vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước tòa án, ông nhất mực kêu oan vì cho rằng mình không tư túi gì. Cũng có thể tin một phần hoặc không tin lời kêu oan của ông, nhưng hậu quả ông mang lại thì rõ ràng và chứng cứ trách nhiệm cũng rõ ràng khi Tòa đưa ra những giấy tờ có chữ ký của ông được áp triện đỏ. Không thể chối cãi. Nhưng rồi ông vẫn một mực kêu oan.
Với một hai quyết định do ông ký, ông nói do ông tin ở cấp dưới vì họ đều ký cả trong các tờ trình!
Với một hai quyết định khác, ông cãi rằng, ông cũng thấy mấy người cấp trên của ông đã đồng ý cả rồi!
Nghe ông cãi ở Tòa một số người biết ông phì cười. Một người ngày thường hét ra lửa như ông hóa ra lại là một thứ "bù nhìn giữ dưa"! Nhưng người ta không chỉ buồn cười mà còn bực mình khi Tòa hỏi: "Tại sao trong các quyết định ký dễ dàng đó đều có những miếng đất, những hợp đồng của con và anh chị em ông?". Đâu có phải ông chỉ tin ở cấp dưới và cấp trên, ông có lợi riêng của mình khi ký đấy chứ, vì mỗi chữ ký đều có giá!
Từ khóa liên quan
Danh từ
Động từ
Cụm từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Từ chuyên môn