Christopher Reid: Nỗi đau truyền cảm hứng cho tôi
Xem tin gốc
Thanh Niên
- 30 tháng trước
lượt xem
(TNTT>) Tuần qua, Christopher Reid đã nhận được giải Costa trị giá 5.000 bảng Anh cho tập thơ A Scattering. Ngay khi nhận được tin mừng, ông đã thốt lên: “Thật là một sự ngọt ngào cay đắng, chiến thắng này sinh ra từ bi kịch đớn đau nhất của đời tôi.”
Sau cái chết của vợ mình là diễn viên Lucinda Gane (vì bệnh ung thư não) vào năm 2005, Reid gần như tê liệt, hoàn toàn thoái chí và rệu rã. Suốt 3 tháng ông không làm được việc gì, sau đó, chính nhờ viết nên những dòng thơ về những ngày cuối đời của vợ cùng những tình cảm của mình với bà mà ông đã lấy lại được tinh thần.
Nhưng cũng có người không khỏi băn khoăn, liệu Lucinda cảm thấy thế nào nếu biết chồng mình phơi bày những tình cảm hết sức thân mật giữa hai người trước công chúng. Reid không ngần ngại trả lời “tôi tin chắc 100% rằng cô ấy sẽ ủng hộ”.
Cuối tháng này, A Scattering sẽ cùng 4 tác phẩm được giải ở 4 hạng mục còn lại tranh giải thưởng lớn Costa Sách của năm với trị giá giải thưởng lên tới 30.000 bảng Anh.
H.T (The Telegraph)
Từ khóa liên quan
Đơn vị
Động từ
Danh từ
Cụm từ
Từ chuyên môn