Chồng sợ facebook hơn sợ vợ

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 4 tháng trước 313 lượt xem 2 tin đăng lại

- Không chỉ là nơi để chia sẻ cảm xúc, giao lưu, kết bạn… nhiều đôi vợ chồng còn tận dụng facebook, biến nó thành nơi cãi vã, “dìm hàng” chồng mình, vợ mình khi xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí, họ còn chia sẻ những chuyện thâm cung bí sử trong gia đình. Vậy nên đã gây ra những câu chuyện dở khóc dở cười.

Một lần, vợ Hùng lên facebook la lối một người hàng xóm. Nói vu vơ, bạn bè cứ tưởng là đang kể tội chồng như những lần trước nên cũng thi nhau vào nói xấu.

Sau khi vào đọc được những bình luận, Hùng giật mình vì bị chửi nhầm. Thay vì kêu oan với mọi người, Hùng thừa nhận: Sợ facebook hơn sợ vợ.

Nhiều ông chồng sợ facebook hơn sợ vợ. Ảnh minh họa: IE
Ngượng chín mặt vì vợ nói chuyện tế nhị trên facebook

Không chỉ nói xấu chồng, nhiều bà vợ còn lên facebook khoe chuyện chăn gối của vợ chồng để trao đổi kinh nghiệm.

Buổi trưa rảnh rỗi vào facebook của vợ, anh Nguyễn Hoàng Thanh (29 tuổi, Bắc Giang) giật mình khi thấy vợ nói chuyện thầm kín của vợ chồng trên mạng.

Chuyện là anh bị yếu sinh lý, thường xuyên "chưa đến chợ đã hết tiền". Thế là vợ anh lên facebook hỏi mấy cô bạn ăn gì để tăng khả năng đàn ông. Không chỉ các bạn của vợ mà các ông cũng vào comnent. Người bảo chị mua ngẩu pín về cho anh ăn, kẻ khác bảo ăn giá, dê....

Mặt đỏ bừng bừng, anh gọi điện và bắt vợ xóa ngay. Những tưởng xong xuôi, mọi chuyện kết thúc. Ai dè, ngay ngày hôm sau cô bạn thân của vợ đến nhà tặng anh cả một chai rượu amakong: "Rượu của anh đây. Nhớ uống mỗi ngày đấy nhé”.

Anh Thanh còn ngạc nhiên chưa biết rượu gì, bạn vợ đã nhấm nháy: "Rượu này tăng lực đấy. Em phải nhờ bạn bè lùng mãi mới được chai này”. Nói xong, cô bạn vợ tủm tỉm chạy về trong khi anh Thanh nóng bừng mặt.

Đây không phải là lần đầu anh Thanh xấu hổ với thói quen buôn chuyện trên facebook của vợ. Cách đây một vài tuần anh cũng phát ngượng vì sự vô tư của cô bạn thân của vợ. Sau khi vợ anh up ảnh sinh nhật của cô con gái lên facebook, rất nhiều người vào khen. Có người nói đùa, rằng vợ chồng anh cũng nên chuẩn bị có thêm thằng cu. Lập tức, cô bạn của vợ anh Thanh độp ngay một câu: “Anh mà không cải thiện “ba cái vụ ấy” thì khó mà kiếm được thằng chống gậy đấy” khiến anh ngượng chín cả mặt, chỉ muốn độn thổ xuống đất.

Đã thế, hôm sau lên cơ quan, mấy anh bạn thân biết chuyện cứ trêu mãi, rồi mấy bà cô ở cơ quan cũng nhìn anh tủm tỉm. Anh Thanh giận vợ mấy ngày liền về chuyện này. Từ đợt ấy, vợ anh cũng ít khoe chuyện nhà trên mạng xã hội.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, gia đình nào cũng có những bất đồng. Cách tốt nhất là vợ chồng lựa lúc vui vẻ nói chuyện với nhau để giải quyết, thông cảm, không nên đưa chuyện riêng trong nhà lên facebook cho bàn dân thiên hạ bàn luận. Mỗi người một ý sẽ làm cho chuyện đơn giản thành phức tạp. Tục ngữ có câu "Đóng cửa bảo nhau" sẽ dễ êm thấm hơn. Vì mâu thuẫn vợ chồng là của hai người nên càng khoanh hẹp phạm vi giải quyết càng tốt, càng mở rộng ra càng phức tạp.

Tất nhiên trong trường hợp một người quá sai nhưng không chịu nghe góp ý để sửa chữa thì cách đưa vấn đề ra cho người thứ 3 biết để phân xử đúng sai là cách cuối cùng. Nếu đưa lên mạng cho cả trăm ngàn người bàn luận sẽ rất phức tạp và gây tự ái cao vì bị xúc phạm, thậm chí có thể đi đến tan vỡ. Đó không phải cách xây dựng gia đình hạnh phúc mà làm cho nó rạn vỡ thêm.

Phạm Lý

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Danh từ
Tính từ
Động từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang