Chồng nổ 4 phát súng vợ mất mạng vào chiều 30 Tết Giáp Ngọ

H. hung hãn quay vào nhà, hắn giơ súng, bắn liên tiếp 4 phát trúng ngực và chân khiến vợ mình gục ngay dưới chân cầu thang.

Vụ án đã xảy ra cách đây hơn 1 năm, nhưng mỗi khi nhắc lại đều gợi nhớ đến những kí ức buồn với người dân ở phường Đội Cấn - Ba Đình - HN.

Trước khi trở thành kẻ sát hại người vợ đầu ấp tay gối của mình, hai vợ chồng H. – Ph. từng có một cuộc hôn nhân mặn nồng. Chẳng ai có thể ngờ, sau này H. đổ đốn, sinh nhiều thói hư tật xấu. Hắn trở thành kẻ vũ phu, thường xuyên đánh vợ con khiến cuộc sống gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Chiều 30 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (ngày 30/1/2014), do mâu thuẫn vợ chồng, Trương Văn H. (tức H. “cọ”, SN 1967, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) khóa trái cửa, đánh vợ một trận dã man. Không trốn được, chị Ph. nhẫn nhục chịu đòn rồi bí mật nhắn tin, cầu cứu em cùng cha khác mẹ là anh Phạm Trung Hiếu (24 tuổi).

Hiện trường vụ án sát hại vợ chiều 30 Tết Giáp Ngọ 2014.

Nhận được tin nhắn, Hiếu vội đến nhà chị Ph. nhưng cổng khóa. Vừa kịp, anh Trương Thanh Hùng (em trai chị Phương) cũng đến cửa. Anh Hùng gọi Nguyễn Thanh Hải (SN 1980) đến can thiệp cùng.

H. mở cửa. Thấy vậy, chị Ph. trèo qua ban công tầng 2 nhảy xuống ngõ, bỏ chạy ra ngoài. Vừa tiếp đất, chị Ph. bị H. phát hiện. Hắn cầm tuýp sắt đuổi đánh, lôi chị xềnh xệch vào nhà.

Hiếu đẩy H. ra và dìu chị gái vào nhà. H. lăm lăm cầm tuýp sắt, kè kè đi theo sau. Dù mọi người khuyên ngăn, đề nghị H. đưa Ph. đi cấp cứu nhưng H. từ chối.

Nhận được tin báo, Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình cử 3 đồng chí đến giải quyết. Khi công an gõ cửa yêu cầu mở cổng, H. không chấp hành mà còn chửi bới. Ít phút sau, hắn chạy ra sân rút khẩu súng K59 giắt sau lưng bắn về phía công an nhưng không trúng ai.

H. hung hãn quay vào nhà, hắn giơ súng, bắn liên tiếp 4 phát trúng ngực và chân khiến chị Ph. gục ngay dưới chân cầu thang.

Mọi người thấy thế vội xúm lại chỗ chị Ph. để sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lợi dụng lúc hỗn loạn, H. bỏ trốn. Chị Ph. dù được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương nặng nên đã qua đời sau đó ít phút.

Gây án xong, H. tìm đường lẩn trốn sang Trung Quốc. Công an TP.Hà Nội sau đó đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc với H.

Ngày 15/2/2014, khi đang lẩn trốn ở nước bạn, H. bị Công an Trung Quốc bắt giữ và bàn giao cho Công an Việt Nam.

Dù gây ra tội ác tày trời, nhưng H. không tỏ ra ăn năn hối hận. Trong trại tạm giam, khi đội quản giáo số 1 tiến hành kiểm tra buồng giam của H., H. ngông cuồng dùng dao tự tạo, đâm hai nhát vào cán bộ quản giáo nhưng không trúng.

Hành vi hung hãn và đầy manh động của H. ngay sau đó bị tổ công tác dùng bình xịt hơi cay khống chế.

H. vốn là đối tượng lưu manh cộm cán với 2 tiền án, 6 tiền sự. Bắn chết vợ trong chiều 30 Tết, Trương Văn H. đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên án tử hình về tội “Giết người”; 3 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung, H. bị kết án tử hình.

Tuy nhiên, hiện rõ là kẻ “sát thủ” máu lạnh, H. đón nhận bản án với một thái độ lạnh lùng…

Kỳ 2: Vụ giết vợ chiều 30 Tết: 16 ngày đêm ‘ăn không ngon, ngủ không yên’ của các chiến sĩ CA

Mộc Miên (TH)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chuyen-cu-chieu-30-tet-giap-ngo-chong-no-4-phat-sung-vo-mat-mang-a225490.html