Ngày 27/6 vừa qua, cô người mẫu đã gọi điện cho cảnh sát tố cáo mình bị Patrick Leung cưỡng hiếp tại quán bar Fevar của ông. Ngày 28/6, vị luật sư đã bị bắt giữ và thẩm vấn, nhưng sau đó được thả. Tuy nhiên, chồng của Isabella Kou sẽ bị cảnh sát triệu hồi bất cứ lúc nào.
Khi được hỏi về vụ tố cáo trên, Patrick Leung cho biết đây không phải là thời điểm thích hợp để trả lời những câu hỏi về vụ việc đó. Trong khi đó, Á hậu Hong Kong vẫn tỏ ra khá bình tĩnh trước tin dữ của chồng. Isabella cho biết quan hệ giữa cô và chồng vẫn tốt, hai người đã nói chuyện với nhau sau chuyến công tác về từ Thành Đô. Á hậu còn gửi lời cám ơn đến bạn bè đã ủng hộ cô trong những ngày qua trên blog. Cô hy vọng sự việc sẽ sớm được sáng tỏ.
Lydia Tong, con gái của Á hậu Hong Kong, người từng gây sốc với bức ảnh chú mèo nhốt trong bình sữa, cũng tin cha dượng mình vô tội. “Một cô người mẫu tố cáo cha dượng tôi cố ý đặt tay lên vai cô ta và ôm cô ta. Tuy nhiên tôi chẳng tin chuyện đó. Có khả năng cô ta làm thế để được nổi tiếng. Dù thế nào, cũng đừng làm tổn thương gia đình tôi”.
Nguyệt Hằng (theo Mingpao)