Gần đây, em phát hiện trong điện thoại của anh có số của một cô gái lạ (đồng nghiệp của anh em đều đã gặp mặt). Em hỏi, anh nói là bạn của bạn anh, vì đi nhậu chung nên biết nhau chứ không có gì. Tháng rồi, em thấy số điện thoại đó gọi đến thường xuyên nên một lần, em dùng điện thoại của anh gọi lại, cô gái kia hỏi em là ai, lại còn xưng là bạn gái của chồng em. Em ngẩn ngơ như từ cung trăng rơi xuống đất bởi chưa từng nghĩ đến chuyện như thế này. Em nói thẳng với chồng, anh bảo "Không có gì đâu, em đừng lo. Nếu em không thích anh sẽ không gọi cho cô ta nữa".
Em không tự hào mình là người vợ hoàn hảo nhưng em cũng đâu làm gì nên tội để anh tìm vui nơi khác ? Em suy sụp tinh thần, không còn tâm trí làm việc. Em thương con mình còn quá nhỏ, không muốn con lớn lên mà không có cha, nhưng nếu anh vẫn tiếp tục, liệu em có nên chia tay? Em đề nghị mời cha mẹ hai bên đến nói chuyện nhưng anh bảo chuyện đó không như em nghĩ, đừng làm gia đình bận lòng. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, em nên làm gì? Con đường phía trước của em sao quá mờ mịt.
Hằng (Vĩnh Long)
Em Hằng mến,
Em không nên quá lo lắng vì tình hình chưa đến nỗi nghiêm trọng, mờ mịt như em nghĩ. Đàn ông ăn nhậu ngoài đường ai mà chẳng có vài số “lạ” của cô nào đó trong điện thoại. Nhưng, với đa số các ông chồng, chuyện chỉ dừng ngoài đường. Khi vợ phát hiện, bao giờ các ông cũng “cải tà, quy chính” ngay vì chẳng ai dại gì đánh đổi vợ con, gia đình yên ấm với những cuộc vui qua đường. Vì thế, em không nên quan trọng hóa vấn đề mà làm lớn chuyện, chỉ cần nhắc nhở chồng là đủ, là có thể xem như bỏ qua. Em càng làm dữ, càng truy vấn, chì chiết nặng nề sẽ chỉ càng khiến chồng em “ngán vợ, sợ về nhà”, chuyện nhỏ có thể thành ung nhọt lớn.
Nói là vậy nhưng thực tế thì không dễ bỏ qua như thế! Khi đã có chuyện đáng ngờ rồi, một mặt em vẫn chăm sóc chồng chu đáo, mặt khác em cần phải để mắt đến chồng nhiều hơn. Cụ thể là em nên khéo léo quan tâm đến thời gian đi về, thu nhập, chuyện chi tiêu, các mối quan hệ và cả những biểu hiện khác của chồng trong sinh hoạt hàng ngày… Là vợ chồng, nếu chồng em “có gì”, chắc chắn em sẽ phát hiện ra ngay. Em cũng nên khuyên chồng giảm bớt chuyện nhậu nhẹt, bù khú bạn bè, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Quan hệ bạn bè là cần thiết, là không thể thiếu nhưng ăn nhậu thường xuyên thì không chỉ tốn kém, ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc mà còn còn dễ dẫn đến những cuộc chơi không lành mạnh khác. Tất cả những việc nên làm và sẽ làm kể trên, chắc em hiểu là khi thực hiện phải hết sức sự tế nhị, nhẹ nhàng, biết chọn đúng nơi, đúng lúc.
Giữ chồng mới khó, trong khi ghen tuông không đáng đẩy chồng ra khỏi gia đình lại là chuyện vô cùng dễ, em có làm gì cũng phải nhớ như thế.
Hạnh Dung