Chồng 'bỏ đói' em vì 'nghiện' phim cấp 3 rồi tự sướng?

Thời gian gần đây anh cố tình né tránh em bằng việc kêu mệt và để lúc khác.

Chồng "bỏ đói" vợ vì "nghiện" phim cấp 3 - (Ảnh minh họa)

Chồng "bỏ đói" vợ vì "nghiện" phim cấp 3 - (Ảnh minh họa)

Vợ chồng em cưới nhau đã hơn một năm. Trước khi kết hôn thì chuyện quan hệ rất thường xuyên một tuần khoảng 2-3 lần. Nhưng sau khi kết hôn, đặc biệt là thời gian gần đây em cảm thấy anh cố tình né tránh em. Lúc nào cũng ca bài ca anh mệt, để khi khác.

Dù “bỏ đói” em nhưng anh lại... mê phim sex đến mức quên ăn quên ngủ. Lần đầu tiên em nhận ra chuyện này là khi anh xin nghỉ phép ở nhà. Cả tháng anh làm việc vất vả, chẳng có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi nên hôm đó, em cũng xin nghỉ ở nhà để chăm lo cho anh. Vậy nhưng cả ngày anh chẳng nói với em được một lời nào, chỉ vùi đầu trong phòng ngủ và đóng cửa chặt.

Đợi mãi không thấy chồng xuống ăn cơm nên em lên phòng gọi anh xuống. Cánh cửa phòng vừa hé ra em đã bắt gặp cảnh tượng không hay chút nào. Anh không rời mắt khỏi chiếc ti vi đang chiếu những hình ảnh “nóng” mà không hề nhận ra sự có mặt của em. Em bàng hoàng và không khỏi ngỡ ngàng trước một người mà em từng yêu mến, cảm kích lại là một người phàm tục và đầy dục vọng như vậy.

Anh hơi ngượng ngùng nhưng cũng chính từ hôm đó anh thỏa sức xem những bộ phim cấp 3 mà không còn phải e ngại em nữa. Ngày nào anh cũng lén xem phim cấp 3. Có khi đang ngủ, khoảng 1h khuya anh ta thức dậy và mở phim xem khoàng 1-2h rồi anh ta đi ngủ tiếp. Anh ta còn thường thủ dâm khi tắm nữa.

Em đã nói và khuyên bảo chồng rất nhiều lần nhưng anh vẫn không hề thay đổi mà mức độ ngày càng gia tăng hơn. Nhiều khi em chán chường, tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn lý dị cho xong nhưng gia đình em lại không đồng ý. Mẹ còn mắng em là “rửng mỡ”, hư hỏng mới muốn bỏ chồng.

Phải nói thêm rằng anh có một công việc ổn định với thu nhập cao, có thể mang lại cho em cuộc sống sung túc. Chồng em lại còn xây dựng hình ảnh là một người hết sức lịch sự, nho nhã, không chê vào đâu được.

Tất cả những việc này làm em cảm thấy hoang mang, không thể định nghĩa được con người của anh.

Lê Ngọc

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chong-bo-doi-em-vi-nghien-phim-cap-3-roi-tu-suong-d122539.html