Ngày Linh lên xe hoa cùng với Hưng là ngày Tuấn một mình lặng lẽ đến quán cà phê, nơi hai người đã từng có những buổi hò hẹn thật ý nghĩa! Tuấn không muốn đến dự, không muốn nhìn thấy người mình yêu sánh bước hạnh phúc bên người con trai khác... anh chỉ muốn tìm cho mình một khoảng không gian yên tĩnh để nhớ về những kỷ niệm yêu thương đã qua!
Cách đây chỉ mấy tháng thôi, Linh và Tuấn vẫn còn hạnh phúc bên nhau! Gia đình hai bên ai cũng biết và đều vun vén cho tình yêu của hai người với nhau! Tình yêu của họ là niềm mơ ước của biết bao người! Tuấn chân thành, mộc mạc và luôn dành cho Linh một tình yêu ngọt ngào, say đắm, còn Linh cũng hạnh phúc biết bao khi đáp lại tình cảm của người yêu mình trao gửi... Nhìn họ quấn quýt bên nhau, ai cũng khen họ thật hạnh phúc và đẹp đôi!
Nhưng rồi chuyện gì đến sẽ đến, ba tháng Tuấn thực tập ở xa không điều kiện về thăm Linh được, Linh ở nhà đã thay lòng đổi dạ. Linh đã nỡ dứt bỏ tình yêu mà hai năm nay Tuấn cho cô để đến với Hưng.
Trông về hình thức bề ngoài, Hưng hơn hẳn Tuấn. Hưng đẹp trai, cao ráo, hơn nữa gia đình Hưng lại khá giả, đối nghịch hẳn với gia đình Tuấn chẳng có gì nổi bật. Bố Tuấn mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi bốn anh em Tuấn ăn học. Anh em Tuấn rất thương mẹ, chịu khó học hành và tranh thủ làm thêm để phụ giúp cho mẹ. Còn Hưng đã được bố mẹ tạo dựng cho một cơ ngơi tươm tất để chờ ngày Hưng lấy vợ. Mặc dù đã có nhiều người cảnh báo rằng Linh đã có người yêu nhưng sau nhiều lần tấn công Linh, Hưng đã chiếm được cảm tình của cô. Lúc này Linh đang bị choáng ngợp trước vẻ điển trai, tài ăn nói, sự giàu có của Hưng. Không đợi được đến ngày Tuấn trở về để nói lời chia tay, Linh đã nhận lời cầu hôn của Hưng, gia đình Linh đã đồng ý để gia đình Hưng sắm sửa cau trầu sang ăn hỏi. Tất cả sự việc để cho Linh và Hưng lấy nhau được sắp đặt chưa đầy hai tháng.
Linh đang bị choáng ngợp trước vẻ điển trai, tài ăn nói, sự giàu có của Hưng
Hết đợt thực tập trở về ,Tuấn đau đớn khi nghe tin Linh đã lấy Hưng con ông Huấn có tiệm vàng lớn nhất làng. Tuấn không tin đó là sự thật, một sự thật phũ phàng.... Linh đã phản bội lại tình yêu khi mà cả hai đứa không có lỗi gì. Tuấn tìm đến nhà Linh với mong muốn tìm câu trả lời nhưng đã bị gia đình Linh từ chối và bản thân Linh thì không muốn gặp lại. Tuấn vô cùng đau khổ... có lẽ do hoàn cảnh gia đình mới dẫn đến sự chia tay thế này - Tuấn nghĩ vậy để tự an ủi mình.
Gạt đi mọi đau khổ Tuấn lao vào học tập. Ngày ra trường Tuấn nhận được tấm bằng loại giỏi, nhiều công ty muốn nhận Tuấn vào làm nhưng Tuấn quyết tâm xin về địa phương làm việc với mong muốn gúp đỡ quê hương phát triển và quan trọng hơn cả là được gần gũi chăm sóc mẹ.
Và rồi tình yêu mới đến với anh khi anh gặp Yến, một cô gái cùng làng. Yến tốt nghiệp phổ thông, thi đại học không đỗ, ở nhà đi học may. Hiểu được tấm chân tình Tuấn dành cho mình, Yến đáp lại và hai người đã nên vợ nên chồng. Sau một năm tìm hiểu, một đám cưới nhẹ nhàng nhưng ấm cúng phù hợp với đôi bên gia đình đã được diễn ra. Hai năm sau, kết quả của tình yêu đã được đơm hoa kết trái, một bé trai bụ bẫm chào đời. Sau giờ làm việc ở cơ quan, Tuấn về phụ giúp Yến việc nhà, còn Yến sớm hôm chịu khó bên chiếc máy may của mình vì cửa hàng của cô lúc nào khách cũng đông nghịt. Cuộc sống của họ bình dị nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc!
Liệu cuộc sống của cô sẽ đi đâu... về đâu...
Còn Linh sau một năm về làm dâu, cuộc sống chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Vợ chồng nhiều khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nên suốt ngày hai vợ chồng suốt ngày mắng nhiếc nhau. Tình cảm của hai người không còn được mặn nồng như trước nữa. Hưng sa vào rượu chè, cờ bạc, nhiều hôm thua bạc, anh về đánh chửi Linh đến thậm tệ. Đồ dùng trong nhà cứ lần lượt đội nói ra đi.
Không biết cuộc sống này rồi sẽ đi đến đâu? Cực chẳng đã, nhiều lần khuyên nhủ Hưng không được, Linh đã bỏ nhà đi lên thành phố kiếm việc, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của con thơ, bỏ lại những đớn đau, tủi hờn của cuộc sống chồng vợ không mấy hạnh phúc!
Linh nhủ thầm "Cũng chỉ vì tham vàng bỏ ngãi nên cuộc sống của cô mới chát chúa như thế này!"... Nghĩ đến đấy, cô thấy tội nghiệp cho bản thân mình, thương cho những kí ức êm đềm bên Tuấn những ngày đã qua...
Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!
Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.


