From: Bui Hong Son
Sent: Friday, July 30, 2010 9:56 AM
Chào bạn,
Mình cũng đang mang trong người căn bệnh ung thư như bạn. Và mình cũng đã trải qua những phút giây như bạn. Khi phát hiện ra bệnh, mình phải mất 3 ngày để lấy lại cảm giác thăng bằng trong cuộc sống.
Tuy nhiên, dòng đời vẫn chảy và cuộc sống của chúng ta hiện tại vẫn chưa kết thúc. Sự buồn đau sẽ không làm thuyên giảm căn bệnh mà còn giúp cho nó phát triển nhanh hơn và chúng ta sẽ ra đi nhanh hơn. Mình đang bị ung thư, còn bạn thì mới chỉ là có thể, do vậy lại càng không nên quá lo lắng. Vì vậy, mình khuyên bạn nên làm những việc như mình từng làm:
- Đi xét nghiệm ngay ở các bệnh viện chuyên khoa để biết xét nghiệm cuối cùng. Hãy xét nghiệm từ hai đến ba nơi khác nhau để xác định rõ có phải bệnh ung thư thật hay không. Vẫn có thể có những xét nghiệm nhầm lẫn. Nếu cả hai đến ba nơi mà đều tuyên bố giống nhau thì đó mới là chính xác, còn không thì chưa chắc bạn đã bị bệnh.
- Đọc sách báo, tìm các tài liệu liên quan đến căn bệnh của mình và các quá trình phát triển của bệnh để mình hiểu bệnh ung thư như thế nào.
- Tìm các mối quan hệ mà có thể họ đã bị bệnh để tìm hướng giải quyết của họ, từ đó nghĩ ra cách của mình cho phù hợp nhất.
- Luôn vui tươi, hòa đồng và hãy coi ung thư nó là một phần của đời mình. Chấp nhận sống chung với nó và tìm mọi cách để quên nó (mình chọn cách là đi du lịch và làm việc thật nhiều).
- Tìm chế độ dinh dưỡng phù hợp và các loài thảo dược đang được nghiên cứu trị bệnh hoặc ngăn ngừa ung thư để dùng. Nó sẽ giúp bạn phần nào an tâm về căn bệnh.
Chúc bạn những ngày tươi đẹp trong cuộc sống. Xung quanh chúng ta còn nhiều người có hoàn cảnh bi đát hơn, họ vẫn vượt qua. Tại sao chúng ta lại không thể?
Thân.