- Ăn uống gì mà nhanh thế, chưa kịp uống xong chén nước chè đã thấy về rồi.
- Nào đã ăn xong đâu, chối tai không chịu được. Trong lúc quán đang đông nghịt khách, không hiểu vì mâu thuẫn gì nhau mà vợ chồng chủ quán to tiếng, cãi vả, chửi bới nhau. Ông nói qua, bà nói lại thế là ầm ĩ cả phố. Nhiều người qua đường hiếu kỳ cũng dừng xe lại xem. Đúng lúc đó, đứa con vừa đi học về, anh chồng bực mình, cầm gậy đuổi con chạy quanh các bàn ăn. Bát đũa, nước mắm rơi, bắn tung tóe khắp nhà. Một số người đang ăn dở chạy lại can ngăn, một số người bỏ về giữa chừng.Ai nấy đều không bằng lòng với thái độ phục vụ, cách ứng xử của gia đình này. Lần sau có mời, mình cũng chẳng thèm vào quán ăn đó nữa.
Chị Oanh thêm lời: Tháng trước mình cũng đứa bạn ngồi ăn ở quán đó, cũng gặp sự cố vợ chồng cãi nhau với người giúp việc, nghe đâu chị giúp việc bỏ đi nơi khác làm rồi. Nhiều khách ăn hôm ấy cũng thấy chối tai không chịu được.
- Sao họ không thấy ngượng nhỉ, giữa bàn dân thiên hạ, lại đang phục vụ khách, mà vợ chồng họ hay to tiếng, chửi bới nhau không tiếc lời. Không biết họ dạy con cái kiểu gì.
Ng.Hòa