Choáng với giá hoa tươi ngày Valentine

(LĐO) - Dù có tặng món quà gì trong ngày Lễ tình yêu thì cũng không thể thiếu bó hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. Chính vì vậy, hoa tươi trong dịp này đã bị thổi giá cao ngất ngưởng.

Nâng giá quá cao Ngày Lễ tình yêu năm nay đúng vào sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan công sở đã trở lại làm việc bình thường. Với sinh viên các trường đại học thì cũng là ngày đầu tiên trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Chính vì vậy, các bạn trẻ vốn rất quan tâm đến ngày Valentine có dịp được bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu. Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, đặc biệt là các tuyến phố gần các trường đại học, có đông người qua lại như: Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Chí Thanh, Tây Sơn… các quầy hoa tươi đã mọc ra nhan nhản. Tuy nhiên, giá hoa trong ngày hôm nay (14.2) đã tăng cao chóng mặt. Tại phố Cầu Giấy, giá một bông hồng đẹp, chiều ngày 14.2, là 40.000đ, một bó hồng có hình trái tim giá 300.000đ, bó hồng có 1 bông hồng cực đại giá 200.000đ, bó hoa ly (2 cành) 200.000đ, bó hoa lan 200.000đ… Các shop bán hoa trên phố Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, Hai Bà Trưng… còn bày bán nhiều loại hoa nhập ngoại, tuy nhiên giá cao gấp nhiều lần so với hoa nội. Một bông hồng Pháp tại một cửa hàng hoa trên phố Văn Miếu giá 80.000đ, bó hồng hình trái tim giá 500-800.000đ, hoa ly 400.000đ/bó, hoa lan 250-300.000đ/bó… Trước tình hình giá hoa tươi tăng chóng mặt, đã khiến nhiều nam sinh viên toát mồ hôi hột, chạy khắp phố để mong sao tìm được nơi bán hoa có giá hợp lý, nhưng đành phải “cắn răng” mua 1 bông hồng với giá 40.000đ. Hoàng Mạnh Tùng, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói: “Giá hoa hồng quá đắt, dù em đã đi mấy phố để mong mua được giá hợp lý, nhưng dường như giá ở đâu cũng như nhau cả. Giá 1 bông hồng lên tới 40.000đ, đủ tiền ăn 1 ngày. Khủng khiếp quá!”. Với những người đã đi làm, dù không “sốc” như các bạn sinh viên, nhưng trước giá hoa cao ngất ngưởng cũng khiến nhiều người bức xúc. “Rõ ràng là hoa không thiếu. Tôi thấy phố nào cũng bạt ngàn hoa mà không hiểu tại sao giá lại đắt đến thế. Họ bảo thời tiết rét nên hoa hiếm, nhưng theo tôi họ tự nâng giá thì đúng hơn. Nếu nguồn hàng khan hiếm thì lấy đâu nhiều hoa thế?” - anh Đỗ Đức Hiệp nói. Điệp khúc… khan hàng Theo giải thích của nhiều người bán hoa tươi, giá hoa cao ngất ngưởng trong ngày Lễ tình yêu là do thời tiết năm nay rét đậm, rét hại kéo dài nên đã khiến nhiều cánh đồng hoa chậm phát triển. Chị Hằng, chủ một quầy bán hoa trên phố Cầu Giấy nói: “Rét đậm, rét hại kéo dài đã khiến nhiều vườn hoa ở Tây Tựu, Mê Linh không kịp ra hoa. Chúng tôi đến tận chợ Mê Linh lấy hàng mà giá đã lên tới 10.000đ/bông. Chi phí xăng xe, đi lại… nên giá bán như thế là hợp lý, cũng chẳng được bao nhiêu (!?). Tham khảo một số người bán hoa trên phố Nguyễn Chí Thanh, Tây Sơn, chúng tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự. Chị Nguyễn Thị Nga bán hoa trên phố Nguyễn Chí Thanh còn cho biết thêm: “Vừa Tết xong, nhiều cánh đồng hoa đã cắt bán khá nhiều trong dịp Tết, hơn nữa trời mới ấm được mấy hôm Tết thì lại đổ rét nên hoa chưa kịp nở. Nguồn hàng khan hiếm nên chúng tôi phải lấy giá cao và đương nhiên phải bán giá cao thôi…”. Với những loại hoa nhập ngoại, giá tăng cao còn do… tỷ giá tiền đồng và USD biến động. Chị Thúy Hường, chủ một shop hoa tươi trên phố Hai Bà Trưng, cho biết: “Hoa nhập từ nước ngoài về được tính theo giá USD, vừa rồi điều chỉnh tỷ giá, nên giá hoa cũng tăng theo. Đó là chưa kể chi phí vận chuyển, bảo quản cũng kỳ công hơn, nên giá thành đã bị đẩy lên cao”. Minh Nhật

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/choang-voi-gia-hoa-tuoi-ngay-valentine/32468