Cho một mùa Xuân ý nghĩa

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 29 tháng trước 28 lượt xem

Cho mot mua Xuan y nghia

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Hòa chung trong không khí cả nước háo hức đón Xuân, dân thể thao trên cả nước cũng có một cái Tết Canh Dần 2010 thật ý nghĩa.

Những người đón tết sớm

Còn nhớ cách đây 3 năm khi những ngày cuối cùng của năm cũ đang chầm chậm trôi qua, trên sân cỏ Trung tâm TDTT Thành Long, các cô gái - tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam phải tăng tốc cho những bước chạy mạnh mẽ hơn để chuẩn bị cho Vòng loại Olympic 2008 tại Thái Lan. Không chỉ những tuyển thủ ở phía Bắc gặm nhấm nỗi cô đơn khi phải xa gia đình trong dịp Tết đến, mà các tuyển thủ tại TPHCM cũng tâm trạng không kém. Gần mà hóa xa, chỉ cần hơn mươi phút là có thể có mặt tại nhà chuẩn bị đón Tết, nhưng điều đó xem ra không thể với họ khi ngày lên đường đã cận kề. Đêm giao thừa thiêng liêng đến trào nước mắt, giây phút các thành viên BHL lì xì cho từng cầu thủ và tất cả họ lại ôm nhau chúc Tết có lẽ sẽ là hình ảnh mãi không quên. Rồi tất cả những xúc cảm trong thời khắc thiêng liêng ấy vội qua mau để tối hôm sau, chuyến bay chở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cất cao trên bầu trời mang theo khát vọng chiến thắng của bóng đá Việt Nam nói riêng và TTVN nói chung. Mùa Xuân năm nay, ngoài việc không còn phải đón Tết xa nhà, với món tiền thưởng cho chức vô địch tại SEA Games 25 chắc chắn sẽ giúp các tuyển thủ nữ có thêm một cái Tết ấm cúng và đầy đủ hơn.

Các võ sĩ Võ cổ truyền sẽ khá bận rộn với lịch biểu diễn - Anh: Hồng Long

Tết Canh Dần năm nay, các tuyển thủ Bơi lội TP.HCM như Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trần Tâm Nguyện và Nguyễn Trần Bảo Nhi cùng HLV Trần Duy Mỹ đã phải tranh thủ đón Tết trong những ngày qua cùng gia đình, bởi ngày mai, 27 Tết tất cả đều phải sang Trung Quốc để tập huấn nhằm chuẩn bị cho giải Bơi lội bể 25m toàn quốc - Đại hội TDTT toàn quốc lần 6. Những món ăn đậm đà của Tết truyền thống Việt Nam như bánh chưng, dưa mắm, củ kiệu… đã được các tuyển thủ này “tiêu thụ” khá nhiều - có lẽ để bù cho những ngày Tết xa quê hương.

Đón tết tại xứ người

Còn nhớ cái Tết Đinh Hợi 2007, một lần nữa đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm và đồng đội Nguyễn Ngọc Trường Sơn đón Tết ở xứ người khi tham dự giải Aeroflot mở rộng tại Moscow (Nga). Khi ấy, tuy đón Tết xa nhà, nhưng với Quang Liêm, mang được vinh quang về cho thể thao nước nhà là niềm hạnh phúc lớn lao có lẽ hơn cả được nhận những bao lì xì đỏ rực ở quê nhà. Còn với Trường Sơn, tuy không được ở cạnh gia đình trọn dịp Xuân về, nhưng những dòng nhắn yêu thương qua mạng Internet sẽ làm Sơn cảm nhận cái Tết ấm cúng hơn trong cái lạnh giá ở nước Nga xa xôi.

Các võ sĩ Lân Sư rồng sẽ có một mùa xuân ý nghĩa với những pha biểu diễn ngoạn mục - Anh: Hồng Long

Mặc dù năm 2010 không có SEA Games, nhưng lại có mặt trận thể thao quan trọng hơn là ASIAD 16, và cả Đại hội TDTT toàn quốc lần 6. Với những mục tiêu quan trọng như thế mà kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Hữu Việt tiếp tục hy sinh cái Tết quê nhà để căng mình dưới làn nước lạnh tại Trung Quốc để nâng cao trình độ. Niềm vui duy nhất của Việt chính là HLV Đặng Anh Tuấn - người thầy đồng hương để cùng chia sẻ nỗi nhớ nhà và nhớ cái Tết cổ truyền Việt Nam. Với các tuyển thủ của các môn thể thao khác cũng chung “số phận” như hai thầy trò Anh Tuấn - Hữu Việt, nhưng để đến được đỉnh vinh quang trên thao trường quốc tế vẫn có lấp ló những cái Tết xa quê như vậy !

Tết đến vui cho mọi nhà

Trước đây, dịp Tết đến môn Võ cổ truyền có thể kiếm thêm thu nhập khi các võ sĩ có cơ hội thượng đài thách đấu để chinh phục những phần thưởng khá nặng ký của BTC các Hội chợ Xuân. Gần một thập kỷ qua, khi không còn thi đấu nữa, các võ sĩ Võ cổ truyền đâm ra… ế. Tuy vậy, với tài năng toàn diện, các võ sĩ này lại chuyển sang biểu diễn võ thuật tại các khu du lịch để giới thiệu tinh hoa võ thuật của dân tộc Việt Nam. Điển hình như các võ sĩ Võ cổ truyền của một vài võ đường tại TPHCM trong những ngày qua đang khá bận rộn để luyện tập các bài biểu diễn võ thuật để chuẩn bị trổ tài tại Khu du lịch Suối Tiên (TPHCM). Hay các võ sĩ của môn Lân Sư Rồng cũng mệt nhoài với hàng loạt hợp đồng biểu diễn khắp các quận, huyện tại TPHCM. Lại thêm một cái Tết ý nghĩa nữa sẽ đến với các VĐV Việt Nam trước khi bước vào một năm mới nhiều hoãi bão và những mục tiêu cao hơn cần chinh phục!

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Tên người
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang