Chợ hoa tết Hà Nội

(VEN) - Hình ảnh chợ hoa tết trong ký ức những người yêu Hà Nội là không gian cổ kính ở phố Hàng Lược với những ngôi nhà mái ngói lô xô, với tiếng còi tầu reo vang mỗi chuyến đi về. Giờ chợ hoa tết Hà Nội không chỉ có ở Hàng Lược mà đã có mặt khắp nơi, trên các cửa ô thành phố với hàng chục chợ lớn nhỏ.

Như đã thành lệ, ngày 23 tháng Chạp, chợ hoa tết Hà Nội chính thức được khai mạc. Chợ hoa chính, truyền thống của Hà Nội vẫn là chợ hoa Hàng Lược, nằm từ đầu ngã ba Hàng Cót, dọc phố Hàng Lược, sang Hàng Khoai, Hàng Mã, ngõ Hàng Chai, đầu Hàng Rươi... Người ta không biết chợ hoa Hàng Lược có từ khi nào nhưng theo những cụ già kể lại, thì chợ có từ những năm 20 thế kỷ trước. Khác với những chợ khác, chợ hoa mỗi năm chỉ có một lần và cũng chỉ kéo dài đến đêm Giao thừa. Hoa, cây cảnh ngày xưa không nhiều, chỉ quanh quẩn đào, quất, cúc, thược dược, layơn, violet, nay hoa thật phong phú, đủ màu sắc và chủng loại. Hoa đổ về Hà Nội từ các làng hoa quanh Hà Nội: Tứ Liên, Quảng Bá, Nhật Tân, Phú Thượng, rồi từ các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, từ TP.HCM, Đà Lạt ở phía Nam cũng ra tụ hội khoe sắc. Những năm gần đây, hoa còn “vượt biên giới” “hội nhập” cùng đào, quất, mai… đến với người Hà Nội từ Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc… Những ngày áp Tết, dù bận đến đâu những người ở Hà Nội vẫn tranh thủ đi chợ hoa. Họ đến đây để đón xuân sớm, cũng là dịp đi chơi, để gặp nhau, cùng thưởng thức những loài hoa đẹp. Đây còn là địa chỉ của giới trẻ, đặc biệt là những đôi lứa đang yêu. Trong làn mưa xuân, trong không khí Tết rộn rã trên khắp phố phường, cái điệp khúc của chợ hoa năm nào bỗng quay trở lại, nhưng không bao giờ lặp lại. Đó là sự kỳ diệu của sắc hương, cái hấp dẫn của màu hoa cùng hòa vào không khí của một mùa xuân mới. Những năm gần đây, Hàng Lược không còn là chợ hoa là độc nhất tại đất kinh kỳ. Đã có hàng chục chợ hoa lớn nhỏ khác xuất hiện. Tuy nhiên có một khu chợ hoa rất độc đáo nữa, ai đã đến Hà Nội mà chưa đi chợ hoa đêm thì coi như mới chỉ thấy một góc nhỏ đất và người Tràng An. Đó là chợ hoa đêm Quảng Bá 2h sáng, khi giấc ngủ vẫn còn đang buông trên khắp các con phố Hà Nội cũng là lúc những gánh hoa từ khắp mọi nơi đổ về Quảng Bá. Ồn ào và tấp nập, những người bán hàng hoa tập trung về chợ hoa đầu mối này bán những sản phẩm hoa tươi. Từ trên đê nhìn xuống khu chợ, san sát những gian hàng hoa. Cả khu chợ được ánh đèn đường soi sáng lúc mờ lúc tỏ. Người ta dùng đèn pin để đi mua hoa, chọn hoa. Chợ được chia làm hai phiên rõ rệt. Từ 2h sáng đến 4h sáng là thời gian của những người trồng hoa đến bán buôn sản phẩm. Những bông hoa được tuyển chọn, đã đủ độ lớn, độ nụ được cắt lên từ chiều, bọc cẩn thật và đem ra chợ bán buôn. Từ 4h sáng là thời gian của những người mua hàng, những gánh hoa, những người đến chơi chợ hoa hay các chủ cửa hàng hoa. Chợ hoa đêm Quảng Bá Ở đây người mua người bán trao đổi nhẹ nhàng với nhau, không cãi vã, lớn tiếng như những chợ khác. Có thể đó là vì chợ đêm thường trầm tĩnh như bản chất của màn đêm. Và cũng có thể, khi người ta gắn bó với hoa thường ngày thì cả người mua và người bán thường nhẹ nhàng hơn, đằm thắm hơn. Hoa nằm khắp nơi, trong những chiếc xô đơn giản, trên yên những chiếc xe gắn máy cũ kỹ hay trên những sạp hàng bằng tre. Hoa hồng mềm mại những cánh thơm, run rẩy trong sương sớm, những bông layơn rung rinh, muôn khuôn mặt hoa, muôn khuôn mặt người, hương hoa tỏa thơm ngát cả vùng chợ. Chơi chợ hoa đêm vừa được hòa mình vào không gian chợ đêm, vừa được ngắm sắc màu của vô vàn loài hoa, lại tìm được khoảng lặng trong tâm hồn, đó là những giây phút hiếm hoi có được trong cuộc sống. Khi ánh mặt trời đầu tiên vừa chiếu rọi khắp không gian cũng là lúc những cánh hoa xinh xinh có mặt ở khắp mọi chốn trên đất Hà thành. Thành phố thức giấc ngỡ ngàng trong vẻ đẹp của hoa, của năm mới đang đến gần. Cùng với hoa, Tết đã đến trong tim mọi người./. Song Mai

Nguồn VENO: http://www.ven.vn/news/detail/tabid/77/newsid/12387/seo/cho-hoa-tet-ha-noi/language/vi-vn/default.aspx