Chợ hoa ngày Tết

- Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, mọi người lại tìm đến chợ hoa để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng, để được gặp gỡ những con người mà bình thường họ sẽ không bao giờ gặp.

(ĐCSVN) - H àng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, mọi người lại tìm đến chợ hoa để thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng, để được gặp gỡ những con người mà bình thường họ sẽ không bao giờ gặp.

Chợ hoa có từ bao giờ, không thấy sử sách nào ghi chép, nhưng nó đã là một phần không thể thiếu trong không khí đón Tết của người dân Hà Nội. Gần như cả Hà Nội gặp nhau ở chợ hoa.

Chợ hoa Hàng Lược bắt đầu từ đầu ngã ba Hàng Cót, dọc phố Hàng Lược, rẽ sang Hàng Khoai, Hàng Mã, ngõ Hàng Chai, đầu Hàng Rươi... và đến cuối phiên chợ, còn sang ngả đường Phùng Hưng, chợ Đồng Xuân, Hàng Giấy,... giữa khu phố cổ nổi lên một vùng trời đầy màu sắc. Không khí đón Tết ngập tràn từng đoạn đường. Ta có thể thấy góc kia là những cành đào đỏ thắm rực rỡ, góc này là những chậu cây cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi đến những sạp bày bán đồ trang trí ngày Tết... Chợ hoa Hàng Lược đặc biệt không chỉ vì vị trí thuận lợi của nó, mà còn vì sự phong phú của những mặt hàng được bày bán. Đến đây, ta có thể tìm thấy những gì ta cần, để có một ngôi nhà ấm cúng, mang đầy phong vị Tết.

Chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ (Hà Nội) nhộn nhịp vào dịp cuối năm

Ngoài chợ hoa Hàng Lược, không thể không kể đến chợ hoa Quảng Bá, nơi tập trung hoa của mọi vùng miền: Hoa của Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Thụy Khuê; của dinh đào Nhật Tân, Quảng Bá; của Cao Bằng, Lạng Sơn của Đà Lạt... Tới đây, ta thấy bạt ngàn những cành đào, những cây quất, cây nào cũng mang một dáng vẻ riêng, một màu sắc riêng. Đâu đó lại lấp ló sắc vàng của hoa mai phương Nam bên cạnh những cành đào căng tràn sức sống giữa trời đông giá rét. Người đến người đi tấp nập, xe cộ lúc nào cũng nghẹt kín những đoạn đường dài mà chợ hoa diễn ra.

Đến với chợ hoa, ta như được lại gần với thiên nhiên, vừa tận hưởng cái rét căm căm của miền Bắc, vừa tận hưởng vẻ đẹp của những loài hoa và nổi lên là những loài hoa đặc trưng của Hà Nội. Kia có hoa violet, chân chim tím, lúc nào cũng rung rinh như vừa đọng thêm một giọt sương, như sẵn sàng chờ đợi một lời hò hẹn, mang đến cho ngôi nhà chúng ta một sắc màu mềm mại giữa không khí rực rỡ của ngày Tết. Kia là thược dược, những chiếc đĩa màu ngồn ngột, từ trắng nõn nà đến vàng chanh, cánh sen đỏ thắm hoặc màu pha... Một loài hoa lộng lẫy nhưng chỉ tiếc là chóng tàn, khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Rồi đây là layơn hoa đơn trắng muốt, đỏ tía, vàng rộm, tím ngát, vàng chanh... Loài hoa mang lại một sự lịch thiệp, nhẹ nhàng cho ngôi nhà, cánh hoa xòe ra như những tia lửa làm ấm cả gian phòng.

Đặc biệt hơn nữa là những bát thủy tiên, loài hoa nở sớm nhất vào lúc chớm xuân. Bộ rễ thì trắng muốt, mập mạp, nhẹ nhàng trôi trong nước. Những chiếc lá xanh mềm mỏng, cong cong cộng với bông hoa chúm chím trong trẻo, ở giữa điểm một màu vàng rực rỡ. Có hoa thủy tiên trong nhà, ta không chỉ được thưởng thức sự thanh nhã của hoa, mà còn đâu đó thoang thoảng hương thơm mát dịu, không loài nào hoa nào có được.

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về , các loài hoa lại đua sắc nở

Ngoài hoa ra, ta còn phải nhắc đến những con người ở đó. Những cụ già ngồi bán cây cảnh, thảnh thơi vừa ngắm nhìn cây vừa trò chuyện với những người cùng chung sở thích. Những người bán đào vừa khoe nét đẹp của cành đào mình có, vừa chia sẻ với người mua những khó khăn để có một cành đào đẹp.

Những cô gái ở sạp bán hoa vừa vui vẻ chào mời các loài hoa tươi thắm, vừa đưa ra những lời khuyên hữu ích để cắm hoa. Nhiều khi ta đến không chỉ để mua hoa mà còn để kết bạn, để tâm tình những gì mà thiên nhiên đem lại. Mà đâu chỉ có người bán, những người đến thăm chợ hoa, mỗi người mỗi vẻ. Trai thanh gái lịch xúng xính trong các bộ trang phục đủ màu sắc, làm tăng thêm sự sinh động cho trời đông lạnh giá.

Thấp thoáng đâu đó, có những anh bộ đội, người lính hải quân được dịp nghỉ phép trở về. Cũng còn có thể gặp ở đây những người khách nước ngoài, những Việt kiều xa quê. Cứ mỗi bước đi, ánh mắt họ lại như bật ra câu hỏi: Đẹp đến thế này ư? Làm sao rời Việt Nam mà không nhớ tiếc?...

Năm hết Tết đến, chợ hoa vẫn họp thường niên, đem lại bảy ngày đầy màu sắc, nhộn nhịp giữa những bộn bề lo toan để chuẩn bị gia đình một cái Tết đầy đủ, no ấm. Tuy rằng năm nào cũng có chợ hoa, nhưng mỗi năm, ta lại tìm ra cái mới, không có năm nào là giống năm nào. Chính thế, nên chợ hoa vẫn luôn đông đúc những người mua kẻ bán, những người thưởng hoa, thưởng không khí Tết đến thăm./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=501878&co_id=30179