Minh Tâm - Hồng Văn
Năm nay, nhiều nhà vườn từ Sa Đéc lên TPHCM bán hoa nhưng mang nỗi buồn chợ ế về ăn tết. Ảnh: Mộng Bình
Trưa vẫn còn khá tấp nập
10 giờ sáng, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đảo qua một số chợ hoa tết như tại công viên 23-9, Gia Định, Hoàng Văn Thụ… Điều đặc biệt của năm nay khác so với mọi năm là từ 10 giờ đến 11 giờ, các chợ hoa vẫn còn khá tấp nập, cảnh mua bán vẫn diễn ra, nhiều chủ hàng hoa vẫn còn cố bán nốt những chậu hoa cuối cùng. Trong khi như những năm trước, đây là thời điểm người bán thu dọn hàng.
Anh Nguyễn Quốc, chủ quầy hàng bán mai, sứ Nhật tại chợ hoa công viên Gia Định cho biết, hiếm có năm nào như năm nay, phần đông chủ hàng hoa ai cũng muốn bán muộn hơn. “Mọi năm thì 10 giờ thì dù có bán được hay không tôi cũng lo về nhà dọn dẹp nhà cửa ăn tết, năm nay thấy mọi người xung quanh chưa ai dọn, nên tôi thấy mình dọn cũng kỳ”, anh Quốc nói.
Lúc 12 giờ, tại công viên 23-9, các gian hàng bán tắc đông kín người mua. Anh Minh, người vừa mua được một chậu tắc với giá 70.000 đồng cho hay: “Mua lúc này chỉ bằng 30 - 40% giá ban đầu thôi. Chậu tắc này nếu mua ngày 28 sẽ không dưới 250.000 đồng/chậu”.
Nhưng hoa vẫn ế
Năm nay là năm đầu tiên anh Tân, người trồng hoa tại Sa Đéc (Đồng Tháp) mướn một gian hàng tại công viên Hoàng Văn Thụ để bán cúc. Lên 1.500 chậu cúc đại đóa từ ngày 24 tết nhưng đến trưa ngày 30 tết, anh Tân cho biết chỉ mới chỉ bán được khoảng 500 chậu cúc với giá 25.000 đồng/chậu và khoảng 200 chậu với giá giảm 50 - 70%. Số còn lại phải đổ bỏ để còn kịp về quê ăn tết.
Anh Tân nhẩm tính: tiền thuê gian hàng 20m2 là 4,5 triệu đồng, phí chuyên chở hoa từ Sa Đéc lên gần 2 triệu đồng; tiền ăn uống từ ngày 24 của bốn anh em; tiền vốn hàng, công chăm sóc… tính ra chuyến hàng lần này không lời được đồng nào. “Năm đầu tiên lên hàng mà lại thua vầy, buồn thiệt” - anh Tân cười buồn.
Xem thêm video PV Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hỏi người bán hoa ngày tết:
Không chỉ anh Tân mà hầu hết người trồng hoa lên hàng các loại cúc, mâm xôi, vạn thọ, mào gà, hướng dương… năm nay đều than thở: hàng bán chậm và giá thấp hơn hẳn năm ngoái. Chị Huệ, người bán hoa trên đường Chánh Hưng, quận 8 cho biết: “Năm rồi, giá khởi điểm của cặp cúc còn được 60 ngàn rồi dần dần giảm xuống. Năm nay, bắt đầu chỉ bán có 50 ngàn mà cũng vắng người mua. Phải bỏ đi mấy trăm chậu để còn kịp về dưới”.
Tại các chợ hoa công viên 23-9, Gia Định, Hoàng Văn Thụ cũng như nhiều con đường như Chánh Hưng (quận 8), Cộng Hòa (quận Tân Phú đến quận 12)… đến trưa 30 tết, người bán hoa đã dọn hàng, đổ bỏ hoa còn ế. Nhiều người dân đã tranh thủ nhặt những chậu hoa còn đẹp về trưng tết.
Những chậu mai này, đến trưa chiều 30 tết, giá chỉ còn gần phân nửa giá ban đầu. Ảnh: Minh Tâm Trong khi đó, các nhà vườn, người buôn hoa mai, tắc… đều than thở: hàng năm nay bán ế hơn năm rồi. Anh Hải, người trồng mai tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức bán hoa tại công viên Gia Định cho hay: “Đợt này tôi mang có hơn 40 chậu mai mà đến giờ chỉ bán được gần 20 chậu. Mà năm nay, giá mai bèo lắm, chỉ được vài trăm một chậu, cao nhất chỉ được 2 triệu/chậu”.
Ghi nhận tại các chợ hoa ở thời điểm gần đóng cửa, lượng hoa chưa bán được còn lại khá nhiều. Lúc này, nhiều người phải đại hạ giá để giải phóng hàng. Một chậu mai cao 50cm chỉ còn giá 200.000 - 300.000 đồng, tắc còn 70.000 - 100.000 đồng/chậu (cao khoảng 60 cm)… Anh Hùng, người bán tắc tại công viên Hoàng Văn Thụ mặt buồn thiu nói: “Đến giờ này rồi thì giá cỡ nào cũng phải bán chứ mang về biết để đâu. Năm nay, lỗ quá!”.
Theo các nhà vườn và người bán hoa, hoa năm nay ế là do nguồn cung quá nhiều. “Mọi năm hoa chỉ trưng bày phần ven công viên thì nay hoa tràn vào sâu bên trong và kéo dài dọc theo con đường chạy ngang qua giữa công viên. Hoa nhiều như vậy trong khi người mua không tăng bao nhiêu nên cuối cùng chợ ế” - một người bán hoa tại công viên Gia Định nhận xét.
