Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng 2 tên tuổi kỳ cựu, cũng là 2 ca sĩ gắn bó từ những kỳ đầu của DDVN - Elvis Phương và Hương Lan, trước chuyến đi.
Ca sĩ Elvis Phương: Lần đầu tiên đến với Phú Yên
* Anh cho biết, đây là lần đầu tiên đến và hát tại Phú Yên, nghe có vẻ hơi lạ vì một người có thâm niên nghề nghiệp như anh thì hẳn phải đi khắp cả nước rồi chứ?
- Đúng là lịch diễn của tôi khá dày và đã từng hát ở nhiều vùng, miền khác nhau, nhưng không hiểu sao chưa lần nào đến được Phú Yên, dù nhớ là đã nhận được không ít lời mời. Hình như lần nào được gọi tôi cũng kẹt lịch diễn (đã ký hợp đồng trước) hoặc phải qua Mỹ. Vậy là mãi đến nay, tôi mới có cơ hội biết đến... Hy vọng sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến biểu diễn này.
* Và anh chuẩn bị cho tiết mục của mình như thế nào, trong lần “ra mắt” khán giả nơi đây?
- Khi nghe về ý tưởng kịch bản, tôi đã chọn trước khoảng 10 ca khúc phù hợp với chủ đề để... chuẩn bị. Lúc trao đổi với nhạc sĩ Huy Tuấn, ngay bài đầu tiên trong danh sách đó - Thuyền và biển - cùng với những chia sẻ về tình cảm riêng của mình với ca khúc, nhạc sĩ Huy Tuấn đã đồng ý ngay. Với bài này, tôi hát rất nhiều dịp, và lần này tôi đã lấy 3 bản phối khác nhau, chọn những đoạn mình tâm đắc nhất, hay nhất ở từng cao trào để hòa âm lại. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng rất ủng hộ tôi trong ý tưởng dành cho bản phối mới ấy. Hy vọng, người nghe, cũng như mong muốn của tôi, sẽ có được cảm nhận, cảm xúc mới từ Thuyền và biển trong lần biểu diễn sắp tới.
* Anh có thể nói rõ hơn về tình cảm riêng với Thuyền và biển?
- Đó là bài hát tôi biết được qua vợ mình, chính cô ấy trong lần trở về VN đầu tiên đã “giới thiệu” nó cho tôi, vì nghĩ rằng sẽ rất hợp với giọng hát của tôi. Và đúng là cảm nhận của vợ tôi không sai! Lúc bấy giờ, trong những chuyến biểu diễn, dù là mục đích gì, tôi cũng thường được yêu cầu hát bài đó.
Ca sĩ Hương Lan: Hát hay, nói... nhiều hơn lần đầu
* Từng đến Phú Yên biểu diễn, đến nay không biết trong chị có còn dấu ấn hay cảm xúc gì ở những chuyến đi trước?
- Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đến Phú Yên đầu tiên, năm 2003, không chỉ vì ấn tượng của lần đầu đặt chân đến, mà còn vì kỷ niệm khó quên với nó. Trước khi về biểu diễn (đã nhận lời rồi), tôi phải trải qua cuộc tiểu phẫu ở thanh quản. Bác sĩ phẫu thuật thậm chí rất ngại khi gặp phải “ca” này, vì biết tôi là ca sĩ, nếu lỡ có gì, dù ảnh hưởng rất nhỏ, có khi tôi sẽ không hát hay được như trước. Sau khi mổ, bác sĩ đề nghị tôi ở lại thêm để theo dõi, tôi tưởng mình không về kịp... Nhưng, cùng với sự chăm sóc đặc biệt lẫn may mắn, có lẽ vậy, tôi đã hồi phục giọng nói, giọng hát khá nhanh và đã đến được Phú Yên để tham gia chuyến biểu diễn đó - là chương trình từ thiện để giúp trẻ em nghèo của tỉnh Phú Yên.
* Nhưng, mới phẫu thuật thì chắc giọng hát chị khi ấy sẽ không được khỏe và hay như đã từng... Chị có gặp “khó khăn” nào khi biểu diễn?
- Trong khi hát thì không, nhưng trước và sau thì có! Bởi vì để dành giọng cho tiết mục mình diễn, nên tôi chẳng dám nói chuyện với ai, kể cả có mấy phóng viên muốn được phỏng vấn trong dịp đó mà tôi cũng đành... chào thua. Hy vọng lần trở lại này, trong điều kiện sức khỏe rất “ok” (cười), khán giả lẫn những ai muốn thăm hỏi, trò chuyện với tôi sẽ được nghe hát, chia sẻ nhiều hơn để... bù đắp lần trước!
Nguyên Vân