Đây thực sự là một con số rất ấn tượng với một CLB Ligue 1. Suốt 10 năm qua, không có đội bóng Pháp nào chịu chơi bằng Lyon trong khâu mua sắm. Thông thường, những CLB Pháp thường mua những tài năng trẻ giá rẻ rồi luyện thành các cầu thủ giỏi và bán đắt gấp nhiều lần giá mua. Mỗi kỳ chuyển nhượng, họ chỉ tiêu tốn khoảng 20-25 triệu euro để shopping (với những đội bóng lớn như Bordeaux, Marseille, Monaco hay PSG). Riêng Lyon, tính bình quân mỗi mùa mất gần 34 triệu euro (chính xác là 33,7 triệu) cho việc tăng cường nhân lực.
Một điểm đáng lưu ý, Sư tử vùng sông Rhone rất thích “nẫng” tài năng của các CLB trong nước để mang về sân Gerland. Khi Lyon thống trị tuyệt đối tại làng túc cầu Pháp, các cầu thủ chơi bóng ở Ligue 1 khát khao được khoác áo CLB này. Suốt 7 năm liên tiếp Vô địch bóng đá Pháp, Lyon đã hút rất nhiều tài năng trẻ ở giải đấu hàng đầu về với mình. Trong số 337 triệu euro mà chủ tịch Jean-Michel Aulas đã “ném” vào TTCN, có đến 212 triệu chui vào túi các đội bóng Pháp.
K.Keita là một bản hợp đồng thua lỗ của Lyon - Ảnh: AFP
Thực tế, đây là chính sách của chủ tịch Aulas. Vị thương nhân này luôn biết cách làm thế nào để túi tiền ngày càng phình to. Ngân sách của Lyon tăng từ 35 triệu euro lên 180 triệu chỉ trong vòng 8 năm gần đây. Bây giờ, nhiều CLB Pháp bắt đầu học cách làm của Les Gones: săn lùng tài năng trẻ ở chính mảnh đất hình Lục lăng.
Chỉ cần nhìn vào 15 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất trong lịch sử Lyon, người ta sẽ thấy rõ chính sách ưu tiên hàng đầu cho các cầu thủ nội (thi đấu ở Ligue 1) của họ. 2/3 trong số này trước khi gia nhập Lyon đều thi đấu cho các đội bóng Pháp. Nếu tính từ lúc Lisandro Lopez chưa đến, Kader Keita là cầu thủ có phí chuyển nhượng cao nhất Lyon. Và cầu thủ đa năng này đến từ Lille năm 2007. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều vụ Lyon bị “hố”, như K.Keita, Makoun, Ederson hay Mensah. Những cầu thủ này đều chưa khẳng định được tài năng tại sân Gerland.
Như vậy, Lyon tốn kém nhất trên TTCN. Song, không phải lúc nào con mắt tuyển dụng của Les Gones cũng nhạy cảm và tinh tế.