Hơn 100 cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã có mặt tại Urumqi.
Ảnh: Xinhua
Đại diện chính quyền nước này khẳng định: “Chúng tôi chào đón tất cả những phóng viên trong và ngoài nước đến và viết về những gì đã xảy ra. Chỉ cần an ninh được đảm bảo thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bố trí các cuộc phỏng vấn”.
Hơn 60 hãng thông tấn ngoài nước và 80 cơ quan báo chí của Trung Quốc đã tham dự cuộc họp báo vào chiều qua (7/7) – nơi mà đại diện chính quyền Urumqi đã đưa ra số liệu người thiệt mạng trong vụ bạo loạn.
Nhà báo Ted Plasker đến từ tờ The Economist, người đã làm việc tại Trung Quốc từ năm 1989 cho rằng: so sánh với vụ bạo loạn ở Tây Tạng ngày 14/3 và vụ động đất ở Tứ Xuyên vào năm ngoái thì chính phủ đã chào đón rộng mở hơn với giới truyền thông trong vụ việc xảy ra tại Tân Cương.
“Tôi đã có mặt tại hiện trường và các bệnh viện. Thật là khủng khiếp khi nhìn thấy nhiều cửa hàng bị phá hủy, máu chảy khắp nơi. Rất nhiều người đã nói với tôi rằng họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.” - nhà báo Ted Plasker chia sẻ.
Chính quyền khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các phóng viên
tác nghiệp. Ảnh: Xinhua
Anh cũng cho biết: “Nhiều nơi trong thành phố đã được cảnh sát bảo vệ và giao thông đã được điều khiển trở lại. Nhưng tôi hiểu rằng, đó chỉ là sự an toàn cho chúng tôi mà thôi”.
Choi Yoo Sik – nhà báo đến từ nhật báo Hàn Quốc Choson Ilbo cho biết: Chính phủ Trung quốc cũng đã rất công khai thông tin về vụ việc. Các phóng viên nước ngoài có thể phỏng vấn bất kì ai. Tôi đã có đủ thông tin cho các bài viết của mình”.
Tuy nhiên, khi nói về tình hình trên đường phố, nhà báo Choi Yoo Sik tỏ vẻ lo lắng nói rằng: “cho đến lúc này, vẫn còn rất nguy hiểm”.
Chính quyền Urumqi đã thành lập một trung tâm báo chí tại khách sạn Hoi Tak, trang bị hơn 50 máy tính với đường truyền internet tốc độ cao.
