Trung tá Võ Sơn Anh, Phó Chính ủy Đơn vị Thăng Long cho biết:
- Hơn một tháng sau ngày nhập ngũ, anh em đã quen và thích nghi với cuộc sốngtrong môi trường quân đội. Do đó các nội dung huấn luyện được bộ đội nắm bắt rất nhanh, chỉ trong 10 ngày đầu nhiều đồng chí đã biết lấy đường ngắm cơ bản, đặc biệt đến nay, trên 2/3 quân số thành thạo các động tác cá nhân trong bài tập chiến thuật, tất cả anh em đều yên tâm với nhiệm vụ, gắn bó với đơn vị và không có trường hợp nào vị phạm khuyết điểm.
Trên thao trường, đến đâu chúng tôi cũng thấy những băng rôn khẩu hiệu “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Cán bộ chiến sĩ đoàn Thăng Long chỉ biết chiến thắng”…tất cả như nói lên quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.
Bóng những cây tràm xanh lá, như những chiếc dù lớn che mát cho bộ đội trong giờ giải lao. Nhiều chiến sĩ tận dụng chút thời gian để đọc báo Quân đội nhân dân, vài nhóm quây quần bên cây đàn ghi ta…lại có nhóm cùng nhau reo hò, khích lệ mừng “chiến thắng” mỗi khi bắt được đối tượng trong trò chơi dân gian và trò chơi quân sự như “tìm người thứ ba”, “tìm người chỉ huy”… Tất cả đã tạo ra một không khí vui tươi, lành mạnh giữa cán bộ với chiến sỹ.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Đàm Huy Tùng vui vẻ cho biết:
- Đến nay cái khó nhất mà chỉ huy đơn vị khắc phục được đó là “cai” được bệnh thành tích, kết quả đến đâu báo cáo đến đó, sai đâu sửa đó, yếu nội dung nào hướng dẫn và luyện tập lại nội dung đó. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ tiểu đội, trung đội trong sinh hoạt, công tác, học tập, nắm bắt tâm tư tình cảm của bộ đội để “tư vấn” giúp đỡ. Mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ của đơn vị
Bài và ảnh: Lê Quang Hồi