Chiếc tàu ngầm nguyên tử mới nhất của Pháp: Khủng Khiếp!

(ĐSCT) Hoàng hôn đầu tiên trên biển, chiếc tàu ngầm nguyên tử Khủng Khiếp kết thúc giờ thứ 8 đi trên mặt nước. Trong vài phút nữa, nó sẽ lặn suốt 2 tháng liền. Không ai biết nó ở đâu. Nghệ thuật tàng hình, lặng lẽ và có mặt ở khắp nơi là: nghe tất cả mà không bị ai nghe cả! Nó đã rời căn cứ trên đảo Dài, đối diện với thành phố biển Brest, ở phía tây nước Pháp để đi tuần tra lần đầu tiên kể từ khi hoàn thành vào ngày 22-3-2008. Một con quái vật dài 138m, nặng 14.000 tấn lúc lặn sâu. Có thể duy trì suốt nhiều tuần lễ tốc độ cao hơn 20 hải lý ở độ sâu dưới 300m. Một kho vũ khí vô hình trị giá 4,5 tỉ euro. Nước Pháp còn có 3 chiếc khác với các tên gọi: Chiến Thắng, Phù Du và Cảnh Giác.

Tàu ngầm trước khi lặn xuống biển sâu Tầm hoạt động của tàu trên lý thuyết là vô hạn, nhưng trong thực tế tùy thuộc vào lương thực mang theo không quá 90 ngày ăn. Nó phải nuôi sống 110 thủy thủ và sĩ quan. Những người này có 50 ngành nghề khác nhau, lại đều là lính chữa lửa! Bởi vì hỏa hoạn là một ám ảnh trong thế giới khép kín này. Tập thể dục hàng ngày là bản tính thứ nhì của họ. Thời gian khai hỏa rất ngắn. Một phút sau đó là rất nguy hiểm. Chỗ ẩn nấp tốt nhất của Khủng Khiếp giữa đại dương là một bầy tôm biển gồm hàng triệu con, phát ra âm thanh che lấp tiếng động cơ. Chiếc tàu ngầm tại “ụ” nằm trên đảo Dài trước khi xuất hành Phải mất 8 năm để hoàn thành lắp ráp một chiếc tàu ngầm nguyên tử, để tồn tại 30 năm nếu “khỏe mạnh”. Bên trong của nó là 75.000 máy móc các loại, 300km dây cáp điện và 50 km ống dẫn, có đủ loại dây nhợ, đường kính rộng 10m. Thủy thủ có quyền nhận điện tín của gia đình nhưng không có quyền trả lời. Dàn phóng tên lửa M51 dài 12m, đường kính 2,3m Lò phản ứng hạt nhân cung cấp nhiên liệu cho tàu ngầm công suất 150MW Đây là thời điểm then chốt của thực tập khai hỏa 16 tên lửa, nguyên nhân để nhà báo được chứng kiến tận mắt và kể lại cho công chúng nghe. Khủng Khiếp phóng đầu đạn thứ 4 và mới nhất là một vũ khí răn đe: nó chỉ phát hiện mục tiêu và bỏ đi. Một tàu ngầm tấn công khác sẽ đến quan sát, nhận diện và khai hỏa khi có lệnh. Nhưng Khủng Khiếp cũng mang theo ngư lôi F17 gọi là “tháo dây”, có thể thả ra một cuộn dây cáp dài 20 km và tên lửa chống tàu Exocet SM39. Ngày 27-1-2010, chính nó đã bắn đi một tên lửa đầu đạn hạt nhân liên lục địa M51 với mức độ chính xác chỉ cách mục tiêu 50m. Phòng điều khiển tàu ngầm Trong phòng sĩ quan chỉ huy, tôi tìm thấy một quyển sách nhỏ xuất bản vào năm 1935, kể lại cuộc đời của những chiếc tàu mang tên Khủng Khiếp. Chiếc đầu tiên có 70 khẩu đại pháo, đóng tại Brest vào năm 1670. Chiếc cuối cùng phản-ngư lôi hạ thủy năm 1935. Kết luận của quyển sách: “Chúng tôi muốn rằng chiếc Khủng Khiếp sẽ chẳng bao giờ chứng tỏ khả năng như tên gọi của nó. Nó chỉ cần chứng minh khả năng tuyệt vời của vũ khí, và không cần phải sử dụng đến”.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=352221&mod=detnews&p=