Buổi lễ đơn sơ chỉ có trái cây, nước ngọt, những trò chơi tập thể, những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng thật vui và cảm động.
Thay mặt các bạn trong đội, quyền đội trưởng Nguyễn Bá Tùng cám ơn sự giúp đỡ của chủ nhà (Công ty Âu Lạc) và sự tuân thủ nghiêm chỉnh các nội quy điểm trọ của hơn 100 thí sinh cùng phụ huynh trọ tại đây. Bác Hồ Quốc Tuấn (Tiền Giang), đại diện các phụ huynh thí sinh, nói: “Ban đầu khi được giới thiệu đến đây, tui cũng nửa tin nửa ngờ, trong bụng đã chuẩn bị sẵn tiền để khi về bị đòi thì trả. Nhưng đến giờ chỉ biết nói là rất cảm ơn tấm lòng của các em sinh viên và chủ nhà đã giúp con em chúng tôi đi qua kỳ thi một cách trọn vẹn. Con tui mà đậu đại học là cho theo các anh chị làm tiếp sức mùa thi luôn!”.
Chia tay với các em thí sinh đợt 1 nhưng các thành viên trong đội vẫn chưa ai được nghỉ ngơi, bởi có nhiều thí sinh còn ở lại thi khối B, C, D và nhiều sĩ tử đã bắt đầu đặt chân xuống các bến xe, nhà ga để chuẩn bị cho đợt thi thứ hai đầy căng thẳng.