Chỉ mình mới hiểu mình muốn điều gì
Xem tin gốc
KTĐT
- 36 tháng trước
16 lượt xem
KTĐT - Trong gia đình, tôi là người chồng, người cha mẫu mực và nhận được từ vợ con sự kính trọng. Ở cơ quan, tôi là một người có chuyên môn vững vàng, một cán bộ có uy tín trong con mắt anh em. Thủ trưởng cơ quan tôi là một phụ nữ mạnh mẽ và được lòng mọi người, nhưng có cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Hôm vừa rồi, chị ấy đã gợi ý rằng nếu tôi chấp nhận “quan hệ ở một mức độ nào đó trên mức đồng nghiệp” thì sẽ được chị ấy cất nhắc lên làm phó giám đốc. Chị ấy nói rằng, tôi cứ suy nghĩ, trả lời sau cũng được. Chị ấy cũng nói rằng, vì quý tôi mà làm thế, chứ có vài người đàn ông khác mơ mà chưa được. Tôi thật sự bất ngờ và nghĩ về nó rất nhiều. Tôi không biết mình phải quyết định như thế nào nữa. Xin quý báo chia sẻ với tôi hoàn cảnh “éo le” này.
(L. X, quận Thanh Xuân)
Mong ước có địa vị cao hơn, xứng đáng với năng lực của bản thân là một mong ước chính đáng. Anh có nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể đi lên bằng chính đôi bàn tay và khối óc của mình không? Giả sử anh từ chối lời đề nghị của chị ấy, anh sẽ không lên cao hơn được, mà vẫn là anh phó phòng chuyên môn, nhưng được mọi người nể trọng, anh có vui vẻ chấp nhận không? Còn nếu anh “tặc lưỡi” đồng ý, cái anh được có thể sẽ là cái chức phó giám đốc cơ quan. Nhưng những thứ anh mất có thể là rất nhiều. Trước tiên anh mất đi sự kính trọng từ chính người phụ nữ đã đưa ra lời đề nghị với anh. Chị ấy có thể nghĩ thầm rằng: “Tưởng lão ta cao đạo, hóa ra cũng chỉ là một kẻ cơ hội và tầm thường”. Hơn nữa, anh sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào chị ấy, không chỉ là người dưới quyền, mà còn bị phụ thuộc về tình cảm, bởi chị ấy là người nắm giữ điều “bí mật thăng tiến” của anh. Khi đồng nghiệp nhận ra cách đi lên của anh, họ đâu còn kính trọng anh như trước nữa. Điều bí mật này anh có thể khéo léo giấu vợ con, song anh khó giấu nổi chính mình. Hơn nữa sự phiêu lưu tình cảm không biết có điểm dừng không, hay khi ấy đã “đâm lao đành theo lao”? Sống một cuộc sống như vậy thì liệu cái chức phó giám đốc được hứa hẹn kia có mang lại cho anh sự thành đạt không?
Chính anh bây giờ mới biết rõ mình muốn điều gì nhất và cũng chỉ có anh mới là người quyết định cách ứng xử thế nào tốt nhất. Nhưng tôi tin một người “kẻ sĩ” như anh sẽ không dễ dàng đánh đổi lòng kiêu hãnh vốn có của mình để chuốc lấy sự bất an và mặc cảm lâu dài đâu.
Minh Tâm
Từ khóa liên quan
Động từ
Danh từ
Cụm từ
Địa danh trong nước