Các chuyên gia ung thư vú tin rằng đây là trường hợp đầu tiên thuộc loại này ở Anh.
Leigh Baker lần đầu được chẩn đoán khi phát hiện cục trong ngực trái vào tháng 1 năm 2007. Ban đầu bác sĩ bảo cô không có gì phải lo lắng. Một tháng sau, một bác sĩ khác đề nghị cô đến bệnh viện chuyên môn kiểm tra. Nhưng vì Leigh dưới 30 tuổi, nên cuộc hẹn với bác sĩ không được coi là khẩn cấp lắm, và cô trì hoãn đến 3 tháng sau. Và rồi bác sĩ khẳng định cô bị ung thư vú, đã di căn.
"Nếu tôi được gặp bác sĩ sớm hơn, trong lần đầu phát hiện u cục, có lẽ ung thư đã không di căn như vậy", cô kể lại. Leigh đã phải trải qua cả phẫu thuật lẫn hóa trị, và các bác sĩ đề nghị kiểm tra cả em gái song sinh của cô.
Trước sự kinh ngạc của họ, kết quả cho thấy Nicola cũng có khối ung thư trong ngực trái, nhưng may thay, nó mới ở giai đoạn đầu và chưa di căn.
Nicola phải phẫu thuật, nhưng không cần dùng hóa trị. Giờ đây, cả hai chị em đều đã hết bệnh, mặc dù cần 5 năm nữa trước khi họ được khẳng định đã khỏi hoàn toàn.
Hiện tại, cả hai chị em đều đã và đang sắp làm mẹ.
Lester Barr, một cố vấn phẫu thuật tại Trung tâm ngăn ngừa ung thư vú Genesis ở Manchester, cho biết: "Chúng tôi từng nghe nói về những cặp song sinh mắc ung thư vú cách nhau vài năm, nhưng chưa có đôi nào cùng lúc như trường hợp này".
Việc cả hai cô con gái cùng phát bệnh đã thúc đẩy cha của họ mở cuộc vận động chính phủ xem xét lại những hướng dẫn chẩn đoán cho phụ nữ dưới tuổi 30.
T. An (theo DailyMail)