|  Bầu Hiển cười thật tươi sau hai lượt đấu Hà Nội T&T lấy trọn 6 điểm chễm chệ ở ngôi đầu. Ảnh: QUANG THẮNG |
Cuộc chiến truyền hình với sự ầm ĩ của các ông bầu vẫn chưa đâu vào đâu trong khi đội bóng của họ vẫn chưa vào guồng thì chỉ có duy nhất bầu Hiển đứng ngoài cuộc và đội bóng của ông hai lần giành chiến thắng.
Đội bóng ba mùa liên tiếp đều nằm trong tốp 3 chơi rất ổn định cho dù Hà Nội T&T mùa này không còn chân sút đắt giá Công Vinh. Chiều qua, Hà Nội T&T chơi không hay hơn B. Bình Dương nhưng vẫn có 3 điểm bỏ túi nhờ thủ môn Đinh Hoàng La (B. Bình Dương) biếu không cho chủ nhà một bàn thắng.
Các học trò HLV Đặng Trần Chỉnh chơi áp đảo suốt cả trận và làm được rất nhiều điều, chỉ trừ bàn thắng. Ông Chỉnh đã tung hết vốn với ba ngoại binh và ba cầu thủ nhập tịch lẫn các chân sút đắt giá vào sân nhưng không thể nào phá lưới thủ môn Dương Hồng Sơn. Đội khách B. Bình Dương có khi chỉ còn chơi ba hậu vệ và còn lại đều dâng cao tấn công gây sức ép dữ dội nhưng vẫn bị đánh bật ra trước vành đai phòng thủ kiên cố.
Phải thừa nhận đồng nghiệp Phan Thanh Hùng bên kia chiến tuyến rất tỉnh khi bày ra một thế trận phòng ngự rất chắc và không ngán chơi tiểu xảo, đá đau đối thủ. Hơn thế, Hà Nội T&T phản công rất bén nhờ sức càn lướt của Samson nhiều lần khiến thủ môn Đinh Hoàng La vất vả. Thế nhưng bàn thắng cho chủ sân Hàng Đẫy lại đến rất nhẹ nhàng và hài hước bởi sự ngớ ngẩn của thủ thành gốc Ukraine. Từ một quả phạt góc đơn giản, Văn Quyết giơ cái chân chưa đủ chạm vào bóng nhưng Đinh Hoàng La lại giật mình để bóng bật tay vào lưới.

Hàng thủ Hà Nội T&T vừa hay vừa may đã bịt hết mọi nỗ lực của các chân sút B. Bình Dương. Ảnh: Q.THẮNG
B. Bình Dương có đến 65 phút làm lại sau bàn thua với một thế trận tấn công dồi dào và nhiều chân sút đẳng cấp vẫn rất vô duyên với cơ hội treo trên mũi giày. Dấu chấm hết cho thầy trò Đặng Trần Chỉnh là một cú sút cuối cùng của đội trưởng Philany đánh bại cả hàng thủ lẫn thủ môn Dương Hồng Sơn nhưng quả bóng đỏng đảnh lại đập cột rồi đi ngang mặt thành ra ngoài.
Bầu Hiển cười tít mắt như thường lệ xuống sân thưởng nóng cho toàn đội Hà Nội T&T 500 triệu đồng. Ông còn thưởng riêng cho hàng thủ 100 triệu đồng, hàng công 100 triệu đồng, Văn Quyết ghi bàn 50 triệu đồng, Hồng Sơn giữ sạch lưới 50 triệu đồng và Sỹ Cường chuyền thành bàn 25 triệu đồng.
Trong khi Hà Nội T&T của bầu Hiển chễm chệ ngôi đầu bảng thì CLB Hà Nội của bầu Kiên trên sân khách thua tân binh K. Kiên Giang 2-3 và chìm xuống đáy bảng.
+ Các trận đấu khác: K. Khánh Hòa - V. Ninh Bình 4-0; Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng 0-0; Sài Gòn FC - HA Gia Lai 1-1; Đồng Tháp - SL Nghệ An 0-1; V. Hải Phòng - NaviBank SG 1-1.
| Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (6 điểm); 2. HA Gia Lai (4 điểm); 3. SHB Đà Nẵng (4 điểm); 4. SL Nghệ An (4 điểm); 5. K. Khánh Hòa (3 điểm); 6. B. Bình Dương (3 điểm); 7. K. Kiên Giang (3 điểm); 8. NaviBank SG (2 điểm); 9. Sài Gòn FC (2 điểm); 10. Thanh Hóa (2 điểm); 11. Đồng Tháp (1 điểm); 12. V. Hải Phòng (1 điểm); 13. V. Ninh Bình (1 điểm); 14. CLB Hà Nội (0 điểm). |
GIA HUY