Chí Thiện : Nhật ký những ngày khó quên ở Hà Nội

Xem tin gốc 

2Sao - 28 tháng trước 39 lượt xem

Chi Thien : Nhat ky nhung ngay kho quen o Ha Noi

(2Sao)- Tháng 3, tháng dành cho các tour diễn tại các trường ĐH của Chí Thiện. Kết thúc chặng hành trình tại Hà Nội, quay về Nam, "Thần chết" teen đã có nhiều kỷ niệm khó quên để "nhét" vào nhật ký.

Hoàn thành chuyến lưu diễn các trường Đại Học ở Hà Nội, anh chàng ca sĩ Chí Thiện đã có những ngày không bao giờ quên, hãy cùng xem nhật kí những ngày ở Hà Nội của anh chàng này nhé

Không khí ký túc xá thật thân tình:

Thiện không quên được ngày mình đến thăm kí túc xá ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội. Buổi sáng lành lạnh, các bạn sinh viên ở đây đón tiếp mình với tất cả sự thân tình. Nhìn những dãy phòng kí túc xá với dây phơi, các bạn ùa xuống sân và có cả các bạn đứng lô nhô dọc hành lang để nhìn rõ hơn. Chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến như vậy. Được đến đây và hát cùng sinh viên là một kỷ niệm ấm áp trong hành trình xuyên Việt.

Ăn cơm sinh viên và hát với guitar:

Diễn tại ĐH Sư Phạm Hà Nội lại là một kỷ niệm tuyệt vời khác. Sau khi hát xong những ca khúc được yêu cầu, có vẻ như các bạn sinh viên ở đây không muốn mình về. Một anh bạn thân tình níu tay: "Thiện ăn cơm với tụi mình đi!", một câu mời giản dị mà khiến Thiện vui hơn Tết. Điện tắt đột ngột – cúp điện. Đám đông ồ lên. Một cậu bạn xách guitar đề nghị: "Anh hát rồi bây giờ đến lượt bọn em hát cho anh nghe" . Thế là mình ngồi bệt luôn ở gốc cây ngoài sân, cùng các bạn sinh viên với cây đàn hát hò vui thiệt là vui.

Náo động Văn Miếu:

Ra Hà Nội mấy lần nhưng nay mới có dịp đến thăm Văn Miếu. Cùng với du khách nghe kể về những câu chuyện nơi đây, Thiện định bụng sẽ chụp thật nhiều ảnh về cho mẹ xem. Cuối cùng các em học sinh đến đây tham quan lại phát hiện ra mình, gây ồn ào một góc sân khiến các du khách nước ngoài …giật mình. Sau đó các du khách đoàn Hàn Quốc, Trung Quốc cũng tham gia chụp ảnh cùng Thiện và các em tại Văn Miếu. Một ngày tham quan có ý nghĩa.

Bị bao vây tại phố nhà thờ:

Mỗi lần ra Hà Nội, Thiện hay ghé quán cà phê quen thuộc nằm trong con hẻm ở Phố Nhà Thờ. Hôm ấy là ngày cuối cùng ở Hà Nội, vừa uống xong ly cà phê định về khách sạn thì nhân viên quán cho hay con hẻm đã bị "bao vây" . Biết mình đã bị "phát hiện" ngồi trong quán rồi, Thiện vừa lo vừa vui. Vui vì có bao nhiêu khán giả yêu thương mình nhưng lo vì nhân viên quán đã cố gắng giải tán đám đông bằng cách chặn cửa nhưng không xong. Cuối cùng Thiện đã ra gặp mọi người, rồi chật vật lắm mới có thể ra được xe. Tuy chỉ một tuần ở Hà Nội nhưng Thiện khó quên được những kỷ niệm đáng nhớ này.

TT - CT

Từ khóa liên quan

Tên người
Địa danh trong nước
Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Tổ chức
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang