>> Làm sao để tôi bỏ được người yêu?
>> Chị Oanh nên biết sống vì mình
>> Oanh sẽ ngày càng khổ nếu không bỏ được người yêu
>> Oanh nên dứt khoát với mối tình 8 năm
Chị Oanh thân mến.
Chả biết có phải như vậy không nhưng em nghĩ mọi thứ không phải do mình đâu chị Oanh ạ, mà đó là duyên nợ. Em cũng có mối tình 7 năm và em cũng vẫn đang yêu, chỉ hơn chị là người yêu em không lăng nhăng, không phản bội em. Đã nhiều lần bọn em cũng chia tay và hầu như lúc thăng hoa nhất bọn em cũng có thể cãi nhau. Anh thông minh, khôn ngoan hơn em. Anh có cách riêng để níu kéo được em.
Nhiều lúc em nghĩ chia tay anh là cách giải thoát cho chính mình, nhưng em không làm được. Anh chẳng làm gì sai trái, chỉ đơn giản người ấy yêu em theo cách của anh ấy, chính vì thế vô tình anh đã làm tổn thương đến em rất nhiều lần. Nhưng anh không phản bội, đó là lý do em không dứt khoát bỏ anh và hơn nữa, chúng em yêu nhau thật sự. Nếu như chỉ một lần phản bội, dù đau đớn, em sẽ bỏ anh mãi mãi.
Chị thành đạt, có mọi thứ, chị sống và yêu hết mình. Con người phản bội đó không xứng đáng để chị phí hoài tuổi trẻ đâu. Chị đừng ép mình phải bỏ mà hãy để những khổ đau anh ấy gây ra cho chị làm động lực để giải thoát cho chính mình, tìm tự do và hạnh phúc của mình.
Chúc chị sớm có được hạnh phúc từ những đau khổ đã qua.