From: Tommy
Sent: Tuesday, August 11, 2009 6:38 PM
Hầu hết phụ nữ bị bạo hành về tinh thần và thể chất như chị Lê đều rơi vào tình trạng tâm lý bất ổn. Sau một thời gian dài bị bạo hành họ đều trở nên thụ động, sợ sệt và không đủ sáng suốt để tìm cách tự bảo vệ mình. Tôi từng chứng kiến một số chị em đã phát bệnh thần kinh sau một thời gian dài bị chồng hoặc gia đình chồng bạo hành.
Mặc dù ly hôn là giải pháp tốt nhất, nhưng chị Lê cũng như nhiều chị khác chưa dám quyết định vì nhiều lý do khác nhau. Ở đây tôi xin đóng góp một số giải pháp hy vọng chị Lê có thể áp dụng trong điều kiện chưa thể ly hôn.
Trước tiên chị cần xác định là mình đang sống cùng kẻ thù chứ không phải là chồng để từ đó có những quyết tâm thực hiện các giải pháp đối phó.
Để bảo toàn cho chị và gia đình, chị có thể thỏa hiệp bằng cách chưa ly hôn với anh ta, nhưng cương quyết sống riêng. Nếu có khả năng về tài chính, chị nên thuê một căn nhà nhỏ để mấy mẹ con sống riêng.
Nếu một mình chị không thể chăm sóc các con và anh ta rất yêu con thì chị có thể cho phép anh ta qua lại để giúp chị chăm sóc con. Tuy nhiên chị phải chuẩn bị cho mình một số biện pháp tự bảo vệ mình khỏi bạo lực:
- Không cho phép anh ta đến gần trong khoảng cách 1-1,5 m.
- Luôn mang theo bình xịt hơi cay hoặc một dụng cụ bảo vệ nào đó khi tiếp xúc với anh ta, cố tình để cho anh ta trông thấy là chị đang phòng vệ.
- Thuê một vệ sĩ nữ hiện diện tại nhà chị những lúc có mặt anh ta, hoặc khi bàn một việc mà chị đoán anh ta sẽ khó chấp nhận, người vệ sĩ sau này cũng sẽ là nhân chứng giúp chị khi ra tòa.
- Nếu điều kiện sức khỏe cho phép chị nên tham gia một lớp học về võ thuật, đặc biệt là cách điểm huyệt để khống chế anh ta.
Chị Lê nên để chồng chị trông thấy các biện pháp phòng vệ của chị, nếu thực sự anh ta còn yêu chị thì có thể sẽ nghĩ lại và cư xử “con người” hơn. Còn nếu anh ta không thay đổi thì chị sẽ đợi đến thời điểm thích hợp để kiện anh ta và tiến hành thủ tục ly hôn.
Hy vọng chị Lê có thể áp dụng các biện pháp trên để bảo vệ chị và các con. Nếu bạn độc giả nào có cao kiến gì hay thì hãy gửi lên để giúp chị Lê và những chị em khác cùng cảnh ngộ, vì thực trang bạo hành gia đình vẫn rất nhức nhối trong xã hội ta.
Xin chân thành cảm on VnExpress.net đã có mục tâm sự này để giúp chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm.
Tommy