Dennis Pring được cho là đã chết trên ghế sau khi uống rượu vào năm 1998 – nhưng cơ thể của ông thì lại ko được tìm thấy cho đến khi Hội đồng công nhân Bristol – Tây Bắc nước Anh phát hiện ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2008.
Cơ quan chức trách đã khám xét căn nhà 2 lần vào năm 1999 và 2002 sau khi có sự phàn nàn của hàng xóm rằng có mùi khó chịu ở căn hộ đó nhưng không tìm thấy xác chết nào trong nhà. Và họ đổ lỗi mùi kia do nhà vệ sinh gây ra.
Căn phòng của ông Dennis Pring
Chủ nhà của ông Ping và là người cùng phòng, Alan Derrick, rất sợ khi phải báo cáo về cái chết. "Ông không được cho ai thuê nhà", thám tử Sergeant David Paniccia-Brown nói về cuộc điều tra.
Ông Derrick, 74 tuổi, người gặp rất nhiều khó khăn, tiếp tục chung sống với cái xác chết trong 10 năm và thậm chí ăn cả trong phòng đó. Sau khi tìm thấy thi thể của ông Ping dưới gầm ghế sofa, Derrick không dám đụng đến chiếc ghế này 1 lần nào cả.
Khi Dennis Pring chết thì ông Derrick bị trục xuất khỏi căn hộ theo lệnh của Tòa án quận. Ông bị nghi ngờ giết người nhưng sau đó thì ông được chứng minh mình hoàn toàn vô tội.
Ông Derrick chịu nhiều 'khổ sở' sau cái chết của Dennis Pring
David White, người tìm thấy thi thể, trả lời cuộc điều tra: "Đồng nghiệp của tôi nói rằng có 1 xác chết ở trong kia. tôi nói không thể nào vì 'thằng cha' ở đây đã bị đuổi đi rồi. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là 1 trò đùa. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy 1 hộp sọ, 1 cánh tay, và cái j đó trông giống như xương ống chân".
"Mùi ở trong căn nhà thì thật là khủng khiếp – cái mùi tệ hại nhất mà tôi từng ngửi, cứ giống như là mùi nước cống vậy".
Tử Hà
