Chen nhau hiến máu cứu nạn nhân vụ sập cầu

Xem tin gốc 

VietnamNet - 60 tháng trước 12 lượt xem

Chen nhau hien mau cuu nan nhan vu sap cau

(VietNamNet) - Cả Cần Thơ nóng lên, mọi người chen lấn để được hiến máu. Bên kia sông Hậu, có gia đình chuẩn bị đại hỉ, nhưng hai cha con cùng bị nạn dưới chân cầu Cần Thơ, cha mất, con nằm bẹp giường, mình đầy vết thương…

>> Toàn cảnh vụ sập cầu tại Cần Thơ

Giọt máu đào

Người dân Cần Thơ chưa bao giờ chứng kiến cảnh người đi hiến máu nhân đạo lại tranh giành như sáng 26/9. Người sau chen người trước, như sợ mất lượt, khi con số thương vong của vụ tai nạn càng lúc càng lớn và cuộc vận động hiến máu nhân đạo khẩn cấp vừa mở.

Sáng 26/9, học sinh, sinh viên ở tất cả các trường học đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ được vận động đi hiến máu nhân đạo, để dự trữ lượng máu lớn, phục vụ cho việc cấp cứu nạn nhân.

Trước đó, quân khu 9 đã mở kho dự trữ máu, sẵn sàng cho việc ứng cứu. Trước nguy cơ kho máu dự trữ không cung cấp đủ do nạn nhân quá đông, Quân khu 9 đã vận động toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ đi hiến máu. Đồng thời, các trường học cũng vận động học sinh sẵn sàng hiến máu nhân đạo.

Cuộc vận động nóng vừa mở, nhiều người dân hay tin lao ngay đến Trung tâm Huyết học và truyền máu khu vực Cần Thơ để xin hiến máu.

Tuy nhiên, cơ số máu tình nguyện của toàn lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 9 đã đủ để phục vụ cho việc cấp cứu nạn nhân, nên việc vận động người dân và học sinh tạm hoãn.

Bên cạnh đó, do lượng người đến hiến máu quá đông, nên không đủ phương tiện để thực hiện, Trung tâm Huyết học và truyền máu đành đánh phiếu hẹn.

Đến chiều cùng ngày, kho chứa máu của Trung tâm Huyết học và truyền máu khu vực Cần Thơ đầy ắp, không thể tiếp nhận được nữa. Nhiều người không kịp hiến máu trước khi cuộc vận động tạm hoãn, tỏ vẻ buồn rầu, vì không chia sẻ được giọt máu của mình với đồng bào bị nạn.

Không kịp dự đám cưới con

Chiều 26/9, không khí khu vực cấp cứu Bệnh viện 121 căng lên. Bên ngoài hành lang, hàng chục người chen chúc nhau ngồi, hồi hộp chờ đợi tin từ các phòng cấp cứu đặt biệt.

Trong đám đông mệt mỏi, thất thần đó, PV VietNamNet được mọi người chỉ đến gia đình có nhiều mất mát nhất.

Trong câu chuyện tiếng ngắn tiếng dài, vợ của anh Bùi Thanh Văn nghẹn ngào chỉ vào giường bệnh: “Nó đó, thằng Anh nó nằm đó! Cha nó chết rồi…!”. Theo hướng tay chị Văn chỉ, người thanh niên nằm bẹp gí vào giường, người bê bết máu, được kẹp thanh gỗ vào chân phải để cố định xương, miệng ngậm ống nghiệm.

Người thanh niên đó tên Lê Tuấn Anh, 21 tuổi, nhà ở ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Anh may mắn được kéo ra khỏi đống đổ nát và cấp cứu kịp thời. Nhưng người cha của anh, tên Lê Văn Lai, 52 tuổi đã vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Cần Thơ, trong vụ tai nạn.

Chị Văn kể, ba cha con ông Lê Văn Lai, đều làm công nhân cho công trình thi công cầu Cần Thơ được vài tháng nay, nhưng người con kế, tên Lê Tuấn Em, 19 tuổi, làm việc ở khu vực khác của cầu Cần Thơ, nên may mắn thoát chết. Tiền lương mỗi tháng của họ được dành dụm để chuẩn bị tổ chức đám cưới cho Lê Tuấn Anh trong hai tháng sau.

Ngày đám cưới gần đến, cha con ông Lai hí tửng với khoảng tiền dành dụm được, bất ngờ họa ập đến, ông Lai vĩnh viễn ra đi, còn Lê Tuấn Anh bẹp gí trên giường, chưa biết khi nào lành lặn trở lại.

“Mẹ nó (Bùi Xuân Quý – PV) ngất xỉu ở nhà, nên tui với ổng đi nhận xác ba nó và theo dõi thằng Anh” – chị Văn nói thêm.

Cháy máy canô vì vận chuyển nạn nhân

Hầu hết các canô, ghe máy tại bến Ninh Kiều đều được vận động góp sức vào việc vận chuyển nạn nhân vụ tai nạn ở cầu Cần Thơ.

Sông Cần Thơ, một nhánh chẻ ra từ Hậu Giang, cả ngày 26/9 chẳng lúc nào được bình yên. Dòng sông đục ngầu phù sa, hôm nay càng thêm đục, sóng liên tục đánh vào bờ, bến Ninh Kiều lúc nào cũng căng kín người đứng ngóng.

Vào giờ cao điểm, sau khi vụ tai nạn xảy ra, là lúc con sông Hậu và Cần Thơ hung dữ nhất, canô, ghe máy quần thảo liên tục trên sông. Thậm chí, có canô bị cháy máy do chạy liên tục, để kịp đưa nạn nhân bị thương vào bờ cấp cứu kịp thời.

Nhưng trước tình cảnh quá cấp bách, nhiều chủ canô và ghe máy liền thay máy, tiếp tục việc chuyển người bị thương. Nhờ sự nhiệt tình của nhiều tài công, không ít nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời.

Khi tình hình vận chuyển người bị thương lắng xuống, người âm thầm trở lại công việc đưa khách qua sông, có người vẫn lặng lẽ cắm thuyền ở chân cầu Cần Thơ, phía Vĩnh Long, chờ đợi.

,

Gửi phản hồi Gửi cho bạn bè In tin này

Ý kiến của bạn

Ý kiến bạn đọc

,

,

,

Các tin khác

Lại cháy chợ Vinh, dập tắt trong 20 phút

Nói đùa có đạn, một Việt kiều bị giữ tại sân bay

'Đô thị Hà Nội, bức xúc nhưng không giải quyết được ngay'

Đắm đò, 8 người chết: Hai bị cáo, 7 năm tù!

Làm rõ dấu hiệu PC15 Hà Tĩnh cho vụ án “chìm xuồng”

xem tiếp

,

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang