>> Chelsea không còn là điểm đến của những ngôi sao
Tài năng của Yuri Zhirkov thể hiện khi cùng Zenit vô địch Cúp UEFA 2007- 2008 và chơi ấn tượng cùng ĐTQG Nga tại EURO 2008. Cái giá 18 triệu bảng, cũng như mức lương hậu hĩnh 80.000 bảng một tuần mà Chelsea trả cho cầu thủ này, chứng tỏ Chelsea rất khát khao có được Zhirkov.
Zhirkov (18) là khoản đầu tư sai trọng tâm của Chelsea. Ảnh: Daylife.
Nhưng việc Chelsea quyết tâm chiêu mộ hậu vệ trái người Nga lại chỉ ra một mâu thuẫn. Bởi ở cánh trái, họ có Ashley Cole. Còn nếu Chelsea định đưa Zhirkov lên đá tiền vệ trái, thì ở vị trí này, Malouda cũng đang chơi khá hay cuối mùa qua.
Tóm lại, The Blues không thực sự cần thêm nhân sự cho cánh trái. Việc mua về Zhirkov chỉ cho thấy chính sách chuyển nhượng của họ mất trọng tâm. Hàng công mới là tuyến cần bổ sung nhất của Chelsea. Hiện trong tay HLV Ancelotti chỉ có hai tiền đạo đẳng cấp là Anelka và Drogba, nhưng Anelka lại không biết ghi bàn trong những trận đấu lớn.
Tuy nhiên, Chelsea vẫn rất hời hợt trong việc hỏi mua Pato hay Ribery, những “ngôi sao” thực sự trên tuyến đầu. Thay vào đó, họ săn lùng những chuyên gia phòng ngự. Trước Zhirkov, Chelsea đưa về thủ môn Turnbull và hỏi mua Glen Johnson, Maicon, các hậu vệ chơi cùng vị trí với “ngôi sao” Jose Bosingwa.
Việc đầu tư nhầm trọng tâm này sinh ra một hệ quả xấu: các cầu thủ cảm thấy họ không được coi trọng. Ashley Cole và Jose Bosingwa, những người đang được Real và Bayern Munich theo đuổi sát sao, có dấu hiệu khó chịu. Trong khi đó, đội trưởng John Terry úp mở về khả năng ra đi.
Trong mớ rắc rối mà The Blues phải đối diện này, có thể khẳng định GĐĐH Peter Kenyon là người chịu trách nhiệm chính. Dù hưởng mức lương cao nhất nước Anh ở vị trí của mình, nhưng ông này lại thể hiện sự yếu kém. Việc Chelsea “mất hướng” ở vụ John Terry là một ví dụ lớn nhất cho điều đó. Terry đã nghỉ hè cùng một khách sạn với HLV trưởng Man City, Mark Hughes, cũng như ngấm ngầm gây sức ép lên CLB khi bắn tin qua đồng đội Petr Cech là “muốn tìm thử thách mới”.
Nhưng Kenyon lại không có một động thái cứng rắn nào để “trói chân” JT23 như những gì lãnh đạo Bayern Munich đang làm với Ribery. Thậm chí, trong khi Ancelotti tuyên bố: “Terry sẽ ở lại để mãi mang băng đội trưởng”, thì Stamford Bridge lại loan tin rằng hậu vệ này có thể ra đi nếu anh trực tiếp yêu cầu điều đó và có CLB nào trả Chelsea 40 triệu bảng! Liệu có ai tin rằng kiểu điều hành ấy của Kenyon, sẽ đưa The Blues tới bến bờ thành công?
Các tin liên quan
>> Chelsea sẽ 'nhường' lại Terry nếu có 40 triệu bảng
>> M.U và Man City làm nóng thị trường chuyển nhượng
>> Carlo Ancelotti, sự lựa chọn hoàn hảo của Chelsea