Chelsea thắng khó, Liverpool hòa nhạt

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 4 tháng trước 46 lượt xem

(ĐVO) Lampard trở thành người hùng của Chelsea với bàn thắng duy nhất giúp họ hạ gục ‘mèo đen’ Sunderland. Trong khi đó, Liverpool có một ngày thi đấu không thành công kết quả là trận hòa tẻ nhạt không bàn thắng với Stoke City.

CAN 2012 đã làm Chelsea suy yếu bằng cách lấy đi hai trụ cột Kalou và Drogba. Tuy nhiên, đội bóng của Villas Boas vẫn bảo vệ được vững chắc vị trí trong Top 4 nhờ màn tỏa sáng của cựu binh Lampard, người đang có những tin đồn rằng sẽ sang ….M.U trong thời gian tới.

Mặc dù đó là một bàn thắng khá may mắn (bóng đập chân Lampard nảy vào lưới) nhưng có thể thấy ‘người không phổi’ đóng một vai trò quan trọng thế nào trong đội hình The Blues. Đến mức mà sau trận đấu, HLV Villas Boas phải lên tiếng ca ngợi: “Lampard luôn thể hiện phong độ xuất sắc mỗi khi vào sân. Thật đáng ngạc nhiên là anh ấy vẫn còn có thể hoạt động với cường độ cao đến vậy. Những người như Lampard sẽ giúp Chelsea tiến bước ở mùa giải này”.

Lampard ghi bàn duy nhất mang đến chiến thắng cho Chelsea. Ảnh: Daily Mail.

Trên thực tế, Chelsea nhập cuộc với đội hình vắng nhiều tên tuổi và họ đã phải trải qua 90 phút thực sự khó khăn tại Stamford Brigde khi mà Sunderland, dưới quyền chỉ huy của tân HLV Martin O’Neil đang chơi rất hay. Torres được HLV Villas Boas bất đắc dĩ sử dụng như một tiền đạo cắm dù ở thời điểm hiện tại anh này bỗng tỏa sáng ở khả năng kiến tạo ( 7 đường chuyền thành bàn cho tới giờ). Phút 13, Mata tạt đẹp mắt để Torres ngả người tung móc đẹp mắt nhưng bóng lại đập trúng xà ngang nảy ra. Lampard có mặt kịp thời để đưa bóng vào lưới mở tỉ số của trận đấu.

Có bàn thắng dẫn trước, Chelsea tỏ ra khá tự tin và tạo ra vô số những cơ hội ngon ăn về phía khung thành Sunderland. Phút 28, nếu Mignolet không có pha bay người xuất thần cứu thua thì Mata đã nhân đôi cách biệt từ quả đá phạt trực tiếp sở trường. Vài phút sau, Ramires kiến tạo đẹp mắt để Torres bật cao đánh đầu nhưng hậu vệ Kilgallon đã kịp thời lui về cứu thua. Chính trung vệ này phải rời sân trước khi hiệp một kết thúc vì dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Bước sang hiệp hai, Chelsea có cơ hội rõ ràng để nâng tỉ số nhưng trọng tài Phil Down không thổi phạt penalty dù rằng Torres bị phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Sunderland cũng có những lời đáp trả mạnh mẽ khi họ bị đội chủ nhà dồn đến chân tường. Phút 63, S.Larsson tạt bóng như đặt để McClean ở trong khống chế và dứt điểm trước mặt là khung thành trống. Nhưng cầu thủ trẻ này đã đưa trái bóng ra ngoài khung gỗ dù rằng anh chỉ đứng cách khoảng 10m trong tư thế thuận lợi.

Những phút cuối cùng của trận đấu, hai bên thi nhau bắn phá khung thành. Cựu tiền đạo của Arsenal, Bendtner suýt chút nữa gỡ hòa khi có cú đánh đầu sạt xà ngang vài phút sau đó Meireles tung cú dứt điểm căng khiến thủ môn Mignolet phải trổ hết tài nghệ mới có thể cứu thua. Trước khi trận đấu kết thúc, Bendtner lại chứng tỏ khả năng “chân gỗ” của mình dù rằng có bóng đối diện với thủ môn Cech mà không sao sút vào lưới.

Chiến thắng nhọc nhằn này giúp Chelsea duy trì vị trí trong Top 4 thậm chí còn rút ngắn khoảng cách với Tottenham khi gà trống ở vòng này bị Wolvers cầm hòa ngay trên sân nhà với tỉ số 1-1.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Bosingwa, Terry, Luiz, Cole, Meireles, Lampard (Essien 74'), Ramires, Romeu, Mata (Malouda 85'), Torres

Sunderland: Mignolet, Bardsley, Richardson (Conor Wickham 80'), O'Shea, Kilgallon (Turner 45'), Larsson, McClean, Cattermole, Vaughan (Gardner 69'), Sessegnon, Bendtner

Bàn thắng: Lampard 13’

Vừa bừng bừng khí thế khi đánh bại Man City ở Carling Cup, Liverpool lại xìu tại Premier League trước một Stoke chẳng có gì đặc biệt. Đội bóng của Daglish cho thấy sự bế tắc đến cùng cực cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu dù rằng họ có trong tay đầy đủ những cầu thủ tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Liverpool có trận hòa tẻ nhạt với Stoke. Ảnh: Daily Mail.

Có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Liverpool chẳng thể nào chọc thủng mành lưới được bảo vệ rất vững chắc của Stoke City. Trong hiệp một, Adam đã bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội ngon ăn để có thể chuyển hóa thành bàn thắng cho đội chủ sân Anfield. Thậm chí, tờ Daily Mail còn đánh giá rằng đây là 45 phút tồi tệ nhất của HLV Daglish kể từ khi ông trở lại nắm quyền tại The Kop.

Chẳng có sự khởi sắc nào đến trong hiệp hai dù Liverpool cố gắng đẩy cao tốc độ của trận đấu. Tuy nhiên, dù có đưa lần lượt cả Caroll và Bellamy vào sân để chơi với ba tiền đạo cùng lúc thì lối chơi của The Kop vẫn khá rối rắm và không thể hiện được sự mạch lạc. Cơ hội rõ ràng nhất của họ đến ở phút 86 khi Adam chuyền như đặt để Skrtel đánh đầu ở cự ly gần nhưng bóng lại đi vọt xà đầy tiếc nuối.

Liverpool đã có một trận đấu đầy thất vọng và nếu cứ tiếp tục thế này thì khả năng trở lại vầng hào quang xưa là không thể đối với thầy trò Daglish. Trong khi đó, Stoke duy trì được mạch trận bất bại kể từ ngày Boxing Day đến tận bây giờ.

Kết quả các trận đấu

Aston Villa 1-1 Everton
Blackburn 3-1 Fulham
Chelsea 1-0 Sunderland
Liverpool 0-0 Stoke City
Manchester United 3-0 Bolton
Tottenham 1-1 Wolverhampton
West Brom 1-2 Norwich

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang