Hôm qua, ông chủ người Nga đã trút cơn giận dữ lên toàn bộ BHL và cầu thủ trong cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng. Chưa bao giờ trong gần 2.000 ngày có mặt tại Stamford Bridge, các cầu thủ thấy Abramovich căng thẳng và bức xúc đến thế. Nét mặt, cử chỉ, điệu bộ và giọng nói của Abramovich thể hiện rõ sự thất vọng lớn lao. Với thái độ ấy, người ta chờ đợi một quyết định bất ngờ. Và quyết định cũng xuất hiện, chỉ có điều không phải là tuyên bố sa thải, mà là cam kết về kế hoạch bổ sung lực lượng trong tương lai gần. Nói cách khác, The Blues thế hệ thứ 2 sẽ ra đời, nếu xem 2 danh hiệu Vô địch Premiership 2004, 2005 của Chelsea với Drogba, Carvalho, Terry, Lampard... là thế hệ thứ nhất.
Khi thất bại người ta thường tìm kiếm nguyên nhân và lý do để đổ lỗi. Việc Chelsea bị loại không hẳn tại HLV Ancelotti. Xét một cách công bằng, sau hơn 9 tháng có mặt tại Stamford Bridge, Carletto đã để lại dấu ấn đậm nét. Dẫu những trận thắng trước các đối thủ mạnh như Arsenal (3-0), M.U (1-0), Liverpool (2-0), Tottenham (3-0)... chưa đủ để khẳng định bá quyền của Chelsea ở giải Ngoại hạng nhưng đó là điều kiện cần để có thể tin tưởng vào thành công trong tương lai. Vì lẽ đó, Ancelotti cần có thêm thời gian để xây dựng đội hình. Sau thất bại trước Inter, người ta nhìn thấy rõ rằng chiến lược gia người Italia thiếu những cầu thủ có khả năng gây đột biến. Sẽ rất bất công và thiếu xác đáng nếu cho rằng Anelka, Drogba, Ballack và Lampard... đã không còn phong độ đỉnh cao, dù màn trình diễn kém cỏi của họ là nguyên nhân khiến Chelsea thất thủ trước Inter. Thực tế chứng luôn minh rằng họ vô cùng nguy hiểm nếu có được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Và đó là nguyên nhân BLĐ Chelsea đang nhắm tới những ngôi sao mới như Ribery, Di Maria, Aguero...
Hơn 1 năm qua, Chelsea không chiêu mộ cầu thủ đáng chú ý. Drogba, Lampard, Terry... đã trở nên cũ kỹ và nhàm chán. Thất bại tại Champions League chính là lý do buộc Chelsea phải có những sự bổ sung đáng giá và cấp thiết.