Chelsea bị “săn đuổi”

Xem tin gốc 

ANTĐ - 37 tháng trước 176 lượt xem

Chelsea bi “san duoi”

(ANTĐ) - Chelsea từng nổi lên là một trong những đội bóng giàu có nhất Premier League. Có thời, họ cần cầu thủ nào là có, muốn mua ngôi sao nào là được. Tuy nhiên, The Blues hiện nay đang đứng trước nguy cơ mất các trụ cột.

Theo kế hoạch, Manchester City sẽ tăng thêm mức phí chuyển nhượng trả cho John Terry (ảnh) lên 40 triệu bảng, Chelsea đang nghi ngờ Terry có thể lợi dụng sự quan tâm của Man Xanh để đòi hỏi cải thiện thời gian cũng như tài chính của bản hợp đồng, song nếu đó là quyết định nghiêm túc về việc rời sân Stamford Bridge, họ sẽ phải rất vất vả để có thể giữ chân được trung vệ này.

Trong khi đó, thu nhập của Terry là 200.000 bảng/tuần tại Manchester City so với chỉ 135.000 bảng/tuần tại Chelsea. Ngoài ra, trung vệ này còn thừa nhận, anh ấn tượng với hoài bão của Man Xanh, dù CLB này hiểu rằng, họ sẽ phải thực hiện thêm nhiều cách mới có thể thuyết phục được anh.

Thực tế, Chelsea đã từng thương thảo với Terry, người vẫn còn 3 năm trong thỏa thuận cũ, về một bản hợp đồng mới, song Chelsea cũng tỏ rõ quan điểm rằng họ sẽ không nhượng bộ bởi số tiền 40 triệu bảng trả cho một cầu thủ bước vào tuổi 29 vào tháng 12 tới là quá lớn. Tuần trước, người phát ngôn của Chelsea xác nhận, đã từ chối lời đề nghị của Manchester City, phản chiếu sự thất bại của CLB vùng Eastlands, song dù cố gắng khuyến khích, đích thân Terry vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào.

Ban đầu, Manchester City đã trả giá cho Terry từ hồi tháng 1, bất chấp cảnh báo từ trước đó của Chelsea, nhưng bối cảnh hiện nay không còn như trước bởi những thay đổi giữa 2 “gã nhà giàu”, nhất là sau ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sheikh Mansour, tỷ phú người Arập và là chủ sở hữu của Manchester City đã chiến thắng trong cuộc tranh chấp cầu thủ hồi tháng 9 năm ngoái, trước Roman Abramovich, chủ sở hữu của Chelsea, sau khi phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh để đưa ngôi sao người Brazil, Robinho về sân City of Manchester.

Sau thương vụ đó, HLV của Manchester City, Mark Hughes tỏ ra rất thèm muốn có được sự phục vụ của Terry, với tham vọng đây là bổ sung đáng kể cho Man Xanh trong hành trình trở thành một quyền lực của bóng đá châu âu.

Một nguồn tin cho biết, Hughes và Terry đã có kỳ nghỉ chung, ở cùng 1 khách sạn ở Dubai hồi tuần trước, điều này sẽ làm tăng thêm “hơi nóng” cho cuộc tranh cãi về tương lai của trung vệ này. Hughes muốn Terry đá cặp với Joleon Lescott của Everton ở trung tâm hàng phòng ngự trong mùa giải tới, mặc dù HLV của Manchester City phải chờ đợi để xem Terry có háo hức về kế hoạch này hay không, trước lúc liên hệ với Lescott. Sự hiện diện của cầu thủ được Everton đánh giá 20 triệu bảng cũng là người đồng đội của Terry tại đội tuyển Anh được coi là giải pháp cho điểm yếu cố hữu của Manchester City dưới hàng phòng ngự.

Nếu lời trả giá thứ hai cho Terry thất bại, Hughes có thể chuyển hướng mục tiêu sang Kolo Toure, trung vệ của Arsenal, người sẽ mãn hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Emirates vào mùa hè tới. Mức phí chuyển nhượng của ngôi sao người Bờ Biển Ngà này được đánh giá chỉ vào khoảng 14 triệu bảng. Ngoài các trường hợp trên, Man Xanh hiện vẫn đang chờ đợi tiền đạo người Cameroon, Samuel Eto’o từ Barcelona và cây săn bàn không bị ràng buộc bởi người đại diện, Carlos Tevez.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang