Sau khi bị Inter Milan loại khỏi Champions League, HLV Ancelotti tuyên bố, ông muốn các học trò “biến đau thương thành hành động” tại giải Premier League. Gặp đối thủ Blackburn vào thời điểm này thực sự rất thích hợp để Chelsea trút tất cả sự bực bội của mình vào đối thủ.
Chelsea hòa đáng tiếc trước Blackburn
“Hoa hồng” từ trước tới nay luôn là đối thủ ưu thích của Chelsea. Trong 7 lần gặp gỡ gần đây nhất, Chelsea thắng tới 5, hòa 1 và thua 1. Ở trận lượt đi diễn ra hồi tháng 10/2009, “The Blues” đè bẹp đối thủ tới 5 bàn không gỡ. Tuy nhiên, Blackburn đã đáp trả bằng chiến thắng trên chấm 11m sau khi hòa 3-3 tại tứ kết Carling Cup để loại Chelsea khỏi cuộc chơi.
Do Man Utd đã giành chiến thắng trước Liverpool nên khoảng cách giữa "Quỷ đỏ" và Chelsea đã tạm thời được nới rộng lên 5 điểm. Đó là sức ép rất lớn đối với thày trò ông Ancelotti. Họ phải thắng và chỉ có vậy mới có thể tiếp tục giữ được vị thế của một ứng cử viên hàng đầu.
Tới làm khách trên sân Ewood Park, HLV Ancelotti tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 nhưng đã có sự thay đổi ở tuyến giữa khi Kalou được bố trí như một tiền vệ phải cùng Malouda ở cánh đối diện. Lampard sẽ chơi ngay sau cặp Drogba và Anelka.
Đội chủ nhà đã nỗ lực tổ chức tấn công ngay khi trận đấu bắt đầu nhằm tạo bất ngờ cho Chelsea. Thế nhưng họ không thể gây ra bất cứ sự khó dễ nào cho "The Blues" mà còn phải chịu bàn thua từ rất sớm.
Ở tình huống tấn công đầu tiên của mình (phút thứ 5), Chelsea đã có màn phối hợp cực kỳ ấn tượng giữa cặp đôi Anelka và Drogba. Cầu thủ người Pháp đi bóng lắt léo bên cánh phải, vượt qua 2 cầu thủ đội chủ nhà trước khi trả bóng ngược ra để Drogba đệm lòng chuẩn xác bằng chân trái, mở tỉ số của trận đấu.
Sau bàn thua, "hoa hồng" cố gắng đẩy cao đội hình nhưng Chelsea với sự vượt trội ở tuyến giữa cùng quyết tâm cao độ đã không cho đội chủ nhà thực hiện ý đồ của mình. Chỉ 2 phút sau pha ghi bàn của Drogba, Kalou thiếu chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho đội khách khi anh đánh đầu sạt xà ngang.
Kalou tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ăn bàn trong hiệp 1. Phút 20 Ivanovic tạt bóng như đặt để cầu thủ này băng vào dứt điểm nhưng anh lại đón hụt bóng. Chelsea còn khiến khung thành của Blackburn chao đảo bằng những pha tấn công trực diện khá bài bản. Phút 35, Malouda tung ra cú dứt điểm rất căng từ cự ly khoảng hơn 20m, may cho Blackburn là bóng đi trúng vị trí của thủ thành Brown. Nếu không rất có thể đó sẽ là một bàn thắng nữa cho Chelsea.
Trên băng ghế dự bị, khuôn mặt ông Ancelotti rõ ràng không hài lòng vì khoảng cách 1 bàn quá mong manh, trong khi các học trò lại không tận dụng được cơ hội ăn bàn.
Dù đã có bàn thắng dẫn trước của Drogba
Sang hiệp hai, Blackburn dần dần lấy lại thế trận. Điều này có được một phần cũng do Chelsea chủ động hạ nhiệt lối chơi và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, dù có được nhiều "đất" hơn nhưng hàng công của "hoa hồng" tỏ ra quá yếu, gần như thể khiến thủ thành ít kinh nghiệm như Turnbull có một cơ hội để trổ tài.
Diouf hay Kalinic hoàn toàn mờ nhạt ở phía trên và đó là lý do vì sao HLV Sam Allardyce quyết định tung Roberts vào sân thay thế Kalinic ở phút 65 nhằm làm mới hàng công. Gần như cả trận không thấy mặt, nhưng Diouf lại biết chọn thời khắc để tỏa sáng.
Phút 70, từ quả tạt bóng bên phía cánh phải của Salgado, Diouf bật cao đánh đầu, đưa bóng vào góc gần, quân bình tỉ số 1-1 cho Blackburn. Bàn thắng này thể hiện rõ sự non nớt về kinh nghiệm của thủ thành Turnbull khi anh phán đoán chậm và không kịp đổ người cản phá cú dứt điểm của Diouf.
Sau bàn thua, ông Ancelotti quyết định rút Kalou và tung Deco vào sân khi Lampard và Anelka đều không thể đảm trách tốt vai trò kiến thiết. Chelsea dồn cả lên tấn công. 20 phút cuối trận là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Blackburn khi đội khách liên tục vây hãm khung thành của Brown.
Tuy nhiên, sự nông nóng trong lối chơi đã khiến Chelsea không thể có được thứ mà mình mong muốn. Trong khi đó, Blackburn dồn cả về sân nhà để bảo vệ thành quả của mình. Cơ hội ngon nhất mà Chelsea có được chính là cú vô lê nhanh như điện xẹt của Drogba sau quả phạt góc do Deco thực hiện nhưng bị Brown đẩy ra.
Bị cầm hòa với tỉ số 1-1, Chelsea đã đánh mất ngôi á quân vào tay Arsenal khi để kém đối thủ này 2 điểm và 4 điểm so với đội đầu bảng Man Utd dù "The Blues" vẫn còn 1 trận chưa đấu.
Đội hình hai đội:
Blackburn: Brown, Salgado, Samba, Jones, Olsson, Andrews, Nzonzi, Dunn, Pedersen, Diouf, Kalinic.
Chelsea : Turnbull; Ivanovic, Alex, Terry, Ferreira; Kalou, Mikel, Lampard; Anelka, Drogba, Malouda.
Đào Hoàng
