Chuyện đêm nay
Drogba nếu bị kèm chặt thì khó lòng xoay trở cục diện trận đấu cho Chelsea. Ảnh: Reuters
Sau trận thua Inter Milan ở Champions League, Chelsea hiện chỉ còn hai mục tiêu: vô địch Premier League và vô địch cúp FA. Những tưởng Chelsea sẽ bền bỉ tìm kiếm chiến thắng, họ lại bị mất điểm bởi trận hòa tai hại với Blackburn Rovers. Bàn mở tỷ số của Drogba phút thứ sáu quá tuyệt vời. Drogba đúng là một sát thủ trước cầu môn, anh đã đưa chân ra đúng lúc và bóng đi căng như kẻ chỉ đi sát cột bên trái. Ở đây cũng phải nói cái hay của người chuyền bóng. Anelka mở tốc độ vượt qua khỏi hai hậu vệ Blackburn hãm một nhịp để đưa bóng đi đúng địa chỉ. Ai cũng tưởng Chelsea mở đầu cho một cuộc hủy diệt thì bất ngờ trận đấu cứ nhùng nhằng mãi đến phút 70, ngay sau khi hậu vệ Zhirkov phá bóng trên vạch cầu môn, quả tạt kế tiếp của Blackburn trở thành tai họa khi Diouf đánh đầu sát cột gần làm bó tay thủ môn Turnbull. Vẫn còn 20 phút nữa để đi tìm chiến thắng nhưng Chelsea vẫn chơi như mơ ngủ, có cảm giác họ không còn “tha thiết” đưa bóng vào lưới Blackburn. Kết quả hòa đã cố định Chelsea ở tại vị trí thứ ba, thua đội đầu bảng M.U đến bốn điểm. Nếu thắng Portsmouth, Chelsea sẽ đá bằng trận với M.U nhưng vẫn kém một điểm. Khoảng cách này tuy nhỏ nhưng khó vượt qua vì M.U đang vững tiến ở Premier League. Không như Chelsea bất ổn định, M.U ít khi để thua đối thủ yếu hơn.
Nếu tách ra từng vị trí, Chelsea vẫn có đội hình tốt nhất ở giải ngoại hạng Anh kể cả so với M.U. Trong đội hình 4–3–3 mang đến sân Blackburn gọi là chơi tốt thì chỉ còn có Drogba. Những chỗ dựa tin cậy khác thi đấu dưới sức mình. Khả năng cơ động của đội trưởng John Terry ngày một giảm sút. Thậm chí có những lúc Terry là nguyên nhân gây nên bàn thua. Lampard chỉ còn là cái bóng mờ, Ballack chơi lúng túng, không còn những đường bóng sáng giá. Như vậy chỉ còn Drogba lẻ loi trên hàng công và anh phải tự đi tìm bàn thắng.
Chơi với đội mạnh hay đội yếu, trước hàng phòng thủ nhiều tầng của đối phương, Chelsea khó tìm con đường đột phá, tất cả chỉ là những đường chuyền quanh quẩn. Hầu như nhiều bàn thắng của Chelsea đều do tài nghệ cá nhân. Nếu Drogba hay Anelka bị kèm chặt. Tất cả chỉ là một dấu chấm hết.
Trước khi vào giải, HLV Ancelotti phấn khởi tuyên bố Chelsea sẽ đoạt cú đúp vô địch giải ngoại hạng và lần đầu tiên trong lịch sử vô địch cả cúp C1 châu Âu. Quả thật, giai đoạn đầu Chelsea thắng trận như chẻ tre nhưng càng ngày càng đuối. Người ta chợt nhận ra Ancelotti không hơn gì các HLV Grant hoặc Scolari. Ancelotti đã không được cầu thủ nể phục như giai đoạn đầu. Trong loạt huấn luyện viên sau thời kỳ Mourinho, chỉ có thời gian ngắn ngủi của Hiddink là được cầu thủ kính nể nhất.
Đêm thứ năm này HLV Grant đối mặt với đội bóng mình từng dẫn dắt. Nhưng Portsmouth đang rệu rã, khó lòng chơi lại được Chelsea. Dù sao trận thắng Portsmouth vẫn là niềm an ủi cho Chelsea, sáng lên niềm hy vọng dù mỏng manh.
Bích Tuyền