Chelsea: Chia rẽ vì scandal và mâu thuẫn

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 28 tháng trước 127 lượt xem

Chelsea: Chia re vi scandal va mau thuan

(TTVN Online) - Những chia rẽ trong nội bộ, ban lãnh đạo bất ổn, đó không phải là nền tảng vững chắc để Chelsea có thể gượng dậy được ngay sau thất bại về tay Inter Milan.

Đội bóng của Carlo Ancelotti vẫn còn hai mục tiêu là Premier League và FA Cup nhưng điều đó cũng không che giấu được một thực tế rằng, ngay lúc này đây, CLB chỉ là một mớ hỗn độn. Những khó khăn mà họ gặp phải cũng giống như việc trải qua trận đấu tệ hại trước các nhà ĐKVĐ Italia của Jose Mourinho.

Cầu thủ thì bị chia rẽ vì scandal và mâu thuẫn, giữa một bên ủng hộ Wayne Bridge và một bên ủng hộ John Terry, rồi tới những mâu thuẫn nảy sinh từ các thông tin tiết lộ về cuộc sống riêng tư của Ashley Cole.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Cole bị ban lãnh đạo Chelsea xử phạt sau khi anh bị buộc tội nói dối giám đốc truyền thông của CLB? Và làm sao những chuyện bí mật trong tour du đấu Mỹ hồi mùa hè năm ngoái lại xuất hiện trên báo chí? Không ai biết nhưng nếu lôi hết chuyện nội bộ phòng thay đồ của Chelsea ra mà kể, trang nhất các báo ngày nào cũng sẽ có cầu thủ của Ancelotti.

Hệ quả là Terry mất chiếc băng đội trưởng. Phong độ của trung vệ người Anh sa sút và trận gặp Inter vừa qua một lần nữa cho thấy anh dường như chưa thoát ra khỏi scandal do chính mình tạo nên.

Cả đội bóng cũng vậy. Fabio Capello có lý do để lo lắng về Frank Lampard, trong khi Ancelotti sẽ phải bận tâm đến những cầu thủ như Michael Ballack, Nicolas Anelka và Joe Cole. Ballack và Cole có lẽ không vui vì nhận được đề nghị cắt giảm lương, còn Anelka đã không còn là anh sau ngày Didier Drogba trở về từ giải vô địch châu Phi.

Chelsea bỗng trở thành một đội bóng già nua trước Inter, cho dù họ có những cầu thủ trẻ hơn trong đội hình, với độ tuổi trung bình là 28,27 so với 29,59 của đối thủ.

Thế nhưng, sự thực thì the Blues đã không tiến xa hơn kể từ khi Mourinho rời Stamford Bridge cách đây hai năm rưỡi. Đơn giản bởi mọi nỗ lực của họ đều bị sự thiếu kiên nhẫn của Roman Abramovich làm cản trở. Họ vẫn là đội bóng mà Mourinho đã để lại và giờ, họ trở nên cũ rích.

Abramovich chắc chắn không sa thải Ancelotti sau một thất bại nữa của họ ở châu Âu nhưng quyết định thay Avram Grant bằng Luiz Felipe Scolari và rồi là Guus Hiddink trước khi mang về Ancelotti không phải là hành động của một người nhìn xa trông rộng. Tỷ phú người Nga đã bỏ tiền ra xây dựng đội bóng nhưng ông cũng nên hiểu rằng mình nên làm gì để giúp đỡ CLB, trước lúc họ bắt đầu tìm kiếm một HLV mới. Thay vào đó, Abramovich hành động mà không suy nghĩ trong không ít lần.

Sau thất bại trước Inter, Abramovich với vẻ mặt cau có bước vào phòng thay đồ. Florent Malouda tiết lộ: "Ông ấy không nói gì cả. Mọi người đều im lặng bởi chúng tôi thật sự thất vọng. Ông ấy xuất hiện bởi vì khi thua, chúng tôi thua cùng nhau."

Một lần nữa, câu hỏi liệu Ancelotti có phải là người thích hợp để mang lại thành công như Abramovich chờ đợi hay không sẽ xuất hiện trở lại. Có thể Abramovich không bận tâm vì điều đó nhưng những người xung quanh ông thì có. Đơn giản bởi quanh một tỷ phú như Abramovich, tất cả đều có thể kiếm lợi từ mọi tình huống, chẳng hạn như người môi giới Vlado Lemic của Serbia. Ông ta có đưa ra ý kiến, có khuyên nhưng thường chỉ phá hoại CLB.

Đây chắc chắn là một thách thức quá lớn cho Giám đốc điều hành Ron Gourlay. So với ngày Peter Kenyon còn ở đây, Chelsea dù sao cũng ổn định hơn. Kenyon biết rõ giá trị của tính liên tục, sau khi ông đã từng làm việc cùng Alex Ferguson trước lúc chuyển tới Chelsea, còn Abramovich thì ngược lại. Mourinho bị sa thải dù đã mang về cho CLB hai chức vô địch Premier League, Grant cũng chịu chung số phận sau hai chiến thắng hụt, Scolari thì còn tệ hơn khi danh hiệu World Cup không đủ thuyết phục Abramovich rằng, ông xứng đáng có nhiều thời gian hơn.

Vì thế, nếu Chelsea thất bại một lần nữa, Ancelotti sẽ rơi vào tình thế bấp bênh. Thậm chí chỉ một mình ông phải gánh trách nhiệm tất cả. Điều đó thật không công bằng khi HLV người Italia mới tới London được 8 tháng và phải thừa hưởng những gì mà các nạn nhân đi trước để lại. Chelsea giờ đây như một đội bóng đã ở giai đoạn cuối của một chu kỳ thành công, một đội bóng không còn đủ sức để đứng ngang hàng với những tên tuổi lớn ở châu Âu nữa.

Vậy thì làm gì đây? Hãy để một HLV giỏi với một thành tích xuất sắc bắt đầu lại quá trình cải tổ. Để ông ta đánh giá xem họ cần thay đổi gì và cần làm gì, chưa nói gì đến việc giành lại quyền kiểm soát phòng thay đồ vốn đã có quá nhiều quyền lực.

Mourinho biết rõ quyền lực đó đã đẩy ông khỏi Stamford Bridge. Thế nhưng, để làm được điều đó, Ancelotti cần biết vị trí của ông có được đảm bảo hay không. Ông cần sự kiên nhẫn, thời gian và tiền bạc. Còn liệu ông có được những yếu tố này tại Chelsea hay không, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Động từ
Tên người
Từ chuyên môn
Cụm từ
Danh từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang