Chỉ trong 1 ngày, hơn 100 ha rừng ở huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) bị lửa thiêu trụi. Trong khi dập lửa, lực lượng cứu hộ phát hiện một nương cây thuốc phiện…
Gian nan chống “hỏa tặc”
Tuy điểm cháy rừng cách trung tâm xã Huổi Một (huyện Sông Mã, Sơn La) tới mấy chục cây số nhưng đứng ở trụ sở UBND xã vẫn có thể hít bụi, khói từ vụ cháy đang cuồn cuộn giữa không trung.
Cháy rừng để tố cáo tội ác của con người. (Ảnh minh họa).
Trụ sở xã vắng tanh, tất cả đã dồn lên khu vực bản Pá Thóng, Huổi Pảng, Huổi Khe để chữa cháy rừng. Anh Nguyễn Đình Huyển – Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đám cháy xảy ra từ chiều ngày 1-3 do người dân làm nương bất cẩn để lan ra, gặp rừng lau lách đang khô hanh mùa gió Lào nên lửa bén rất nhanh.
Chúng tôi đã huy động gần 200 cán bộ,dân quân, đoàn viên thanh niên và dân bản tham gia khống chế, làm đường băng cản lửa… Nhưng cái khó là núi cao, khe đá dốc, không có nước, hiệu quả chữa cháy rất thấp.
Sẩm tối 2-3, sau một ngày hoành hành tàn phá hơn 100ha rừng, những đám lửa đã được dập tắt. Vật dụng của đoàn chống cháy chỉ đơn giản là dao, gậy, cuốc, xẻng…chứ món kỵ hỏa nhất là nước và hóa chất chống cháy trên miền sơn cước khô khát này kiếm đâu ra!
Nhìn đoàn cứu hộ rời các sườn đồi lếch thếch trở về, trông ai cũng đen nhẻm, rã rời như vừa đi qua Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký. Chống chiếc gậy gỗ tươi đã bầm dập, bết tro than xuống đất để tựa cho vững, dân quân Lò Văn Hặc, bảo: Mệt, đói, khát lắm rồi. Trên rừng giờ chỉ còn Chủ tịch UBND xã Lò Văn Long ở lại canh lửa, phòng tàn tro lớn tái cháy.
Tái trồng cây thuốc phiện nơi giáp ranh
Điều đặt biệt trong dập lửa, lực lượng cứu hộ rừng phát hiện thêm một đám nương thuốc phiện do dân lén lút trồng trong rừng sâu thuộc khu vực bản Túp Pha, nơi giáp ranh giữa huyện Sông Mã và Sốp Cộp.
Đánh bại giặc lửa, lực lượng cứu hộ quay sang triệt phá nương thuốc phiện. Anh Huyển cho biết: “Nhiều anh em kêu mệt, một số người xin để ngày mai triệt phá, nhưng tôi chỉ đạo phá ngay, với ma túy là phải cương quyết thì mới dứt điểm được. Nương thuốc phiện này chỉ khoảng 200m2, cây lúa thưa, cằn cỗi…
Địa bàn Huổi Một nhiều năm qua vẫn là nỗi nhức nhối về tình trạng buôn bán, vận chuyển, sử dụng và tái trồng cây thuốc phiện của huyện Sông Mã. Hầu như năm nào xã cũng nhận được thông tin tố giác, phát giác về những hành vi tái trồng cây thuốc phiện và phải tổ chức triệt phá rất tốn kém, vất vả.
Anh Lường Văn Cáu – nguyên Phó trưởng Công an huyện Sông Mã (đã nghỉ hưu tại xã Huổi Một) cho biết: Bây giờ tuyên truyền, vận động và giám sát chặt chẽ nên những hành vi vi phạm về ma túy ở đây đã giảm hẳn so với trước.
Hầu hết các đối tượng trồng anh túc đều chọn cánh rừng sâu để lấy đất tốt; chọn nơi cách xa xã, bản hàng chục cây số và thường là địa bàn giáp ranh với huyện khác, xã khác.
Nhưng nương thuốc phiện bây giờ cũng không rộng bạt ngàn như xưa nữa mà chỉ từ vài trăm tới một vài ngàn mét vuông, ẩn dưới tán rừng. Vì thế nương thuốc phiện khó phát hiện, khó tìm ra người trồng.

