Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 6 xe chuyên dụng tới hiện trường để dập tắt đám cháy. Khi cảnh sát đến chữa cháy, ngõ nhỏ các xe chuyên dụng vào khó nên phải nối các vòi từ bên ngoài để phun nước. Đến 2h cùng ngày, lực lượng này đã khống chế được ngọn lửa.
Theo cơ quan điều tra, nơi xảy cháy là sàn nhảy cổ điển có tổng diện tích 580 m2. Chủ của cơ sở này là ông Trần Đình Long, thuê lại của công ty điện cơ để làm câu lạc bộ. Toàn bộ 500 m2 sàn khiêu vũ bị cháy, cùng một số xe máy. Một chiếc ôtô gửi tại đây cũng bị cháy phần đầu xe, nhựa ở cửa trước rúm ró. Không có thiệt hại về người.
Sáng nay, nhiều người dân trong ngõ tụ tập khá đông ở nơi vừa xảy cháy. Cũng may đám cháy không lan sang nhà dân. Câu lạc bộ Vĩnh Xuân nằm giữa khu dân cư đông đúc, nhà san sát nhau. Tuy nhiên, vị trí của khu đất này nằm gần như độc lập cả ba mặt.
Chị Cúc, nhà gần đám cháy cho biết: "Lúc đó, tôi thấy nhốn nháo liền mở cửa ra. Ngọn lửa đã làm cho số quần áo phơi bên ngoài ban công bị co rúm lại". Chị còn bị bỏng tay khi cầm vào núm cửa nhôm.
Một phụ nữ sống bên cạnh câu lạc bộ bị cháy là người phát hiện ra sự việc. Bà kể, thường ngày nhà đóng mọi cửa sổ nhưng hôm qua, gia đình để mở. "Tôi ngửi thấy mùi khét và nhìn ra thì thấy lửa đang bốc lên ở câu lạc bộ. Tôi đã hô hoán mọi người. Lúc đó, đám thanh niên ngủ bên trong mới hốt hoảng chạy ra ngoài và đưa một số xe máy đi", bà này cho biết.
Cơ sở trên của ông Long kinh doanh từ vài năm nay. Phía cho thuê đã đòi lại và ông Long chuẩn bị trả thì xảy ra sự cố.
Hoàng Việt

